
Boisson phấn khích sau khi tạo nên địa chấn ở Roland Garros 2025 - Ảnh: Reuters
Jessica Pegula được mệnh danh là tay vợt giàu nhất thế giới, vì là người thừa kế của khối tài sản lên đến 7,5 tỉ USD của gia đình. Sự nghiệp quần vợt của Pegula cũng có những bước tiến đáng kinh ngạc trong những năm gần đây. Cô là hạt giống số 3 đơn nữ tại Roland Garros (Pháp mở rộng) 2025.
Nhưng giấc mơ vô địch của Pegula bất ngờ bị chặn đứng, sau thất bại 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) trước đối thủ người Pháp Lois Boisson ở vòng 4. Đây cũng là "địa chấn" lớn bậc nhất của giải tính đến thời điểm này. Nói vậy bởi Boisson đang xếp hạng rất thấp... 361 thế giới và chỉ được dự giải nhờ vào suất đặc cách.
Chiến thắng này giúp Boisson trở thành tay vợt nữ có thứ hạng thấp nhất lọt vào tứ kết Grand Slam, tính từ khi Kaia Kanepi lọt vào tứ kết Mỹ mở rộng 2017 với thứ hạng 418. Boisson cũng là tay vợt nữ đầu tiên lọt vào tứ kết ở lần đầu tiên góp mặt tại vòng đấu chính thức Grand Slam kể từ năm 2008.
Nói với báo chí sau trận đấu, Boisson cho biết: "Sẽ chẳng ai tin điều này, nếu cách đây vài tuần bạn nói với mọi người rằng tôi sẽ vào đến tứ kết Roland Garros. Bây giờ thì điều đó đã thành hiện thực và tôi cảm thấy rất hạnh phúc".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận