
Novak Djokovic giúp đỡ Filip Misolic ở Roland Garros - Ảnh: REUTERS
Khi trận đấu bước vào bàn thứ 6 ván 2, Novak Djokovic đang dẫn 3-2 thì Misolic bất ngờ trượt ngã và nằm sõng soài trên nền đất đỏ. Cả lưng và cánh tay của tay vợt 23 tuổi bị phủ kín lớp bụi đất, khiến trận đấu phải tạm dừng.
Không chần chừ, Djokovic lập tức chạy tới, đưa Misolic về khu vực nghỉ để giúp đối thủ lau người. Tay vợt Serbia đưa khăn, đổ nước rửa tay và hỗ trợ Misolic "tút lại vẻ ngoài" trước khi trận đấu tiếp tục. Hành động tử tế ấy đã nhận được tràng pháo tay vang dội từ khán đài Chatrier.
Dù trước đó vừa giành break point ngay trong pha bóng khiến Misolic ngã, Djokovic không ăn mừng mà ưu tiên sự an toàn của đối thủ. Sau khi trận đấu trở lại, anh nhanh chóng kết thúc ván 2 với tỉ số 6-4.
Trận đấu của Novak Djokovic 'đụng' chung kết Champions League
Trận đấu này cũng diễn ra trong không khí rất đặc biệt - chỉ 45 phút trước khi trận chung kết Champions League giữa PSG và Inter Milan bắt đầu.
Thế nên không có gì ngạc nhiên khi cả Djokovic lẫn Misolic phải "cam chịu" trước tình huống khán giả không thể kìm nén cảm xúc mỗi lần PSG ghi bàn - tiếng vỗ tay, tiếng hò reo và cả pháo hoa từ Parc des Princes (chỉ cách đó không xa) vang dội xen lẫn từng pha bóng.
Trước trận, Djokovic thậm chí còn hài hước… than phiền với ban tổ chức về lịch thi đấu: "Tôi ủng hộ PSG và rất muốn xem trận chung kết nếu không phải đánh vào cung giờ tối".
Nhưng rốt cuộc, ban tổ chức vẫn xếp anh thi đấu đêm. Djokovic dường như "chạy nước rút" để kịp theo dõi phần cuối trận cầu đinh, khi chỉ mất hơn 2 giờ để giành chiến thắng 3-0 trước Misolic.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận