
Hành động của Hakimi sau khi ghi bàn thắng ở chung kết Champions League - Ảnh: Reuters
Trong trận PSG đè bẹp Inter Milan 5-0 ở chung kết Champions League, Hakimi ghi bàn mở tỉ số ở phút 12, khởi đầu cho "cơn mưa bàn thắng" vào lưới của thủ môn Yann Sommer.
Đáng nói là sau khi ghi bàn, Hakimi không ăn mừng, thay vào đó là gương mặt buồn vì Inter Milan là đội bóng cũ của anh. Ngôi sao người Morocco từng đá cho Inter Milan mùa giải 2020-2021 với 45 trận ra sân, ghi 7 bàn thắng.
Thông thường những hành động tưởng nhớ "tình xưa nghĩa cũ" như thế này rất đáng trân trọng và nhận nhiều lời khen. Nhưng thật bất ngờ, hành động của Hakimi lại bị cư dân mạng chỉ trích. Họ chế giễu đây chỉ là "chiêu trò" của ngôi sao này.
Một người hâm mộ đã viết trên X: "Anh bạn, đây là trận chung kết UEFA Champions League, hãy bỏ trò lừa bịp vô nghĩa này đi". Một người khác bình luận: "Hakimi có lịch sự ngồi vào phòng thay đồ trong khi các đồng đội nâng cúp không?! Không! Đó chỉ là giả vờ thôi".
Người thứ ba viết: "Hakimi chỉ đá cho Inter Milan có một mùa giải, làm như là gắn bó cả thập kỷ vậy. Anh ta chỉ đang cố... đóng vai buồn mà thôi".
Báo chí châu Âu cũng chê bai hành động "giả tạo" của Hakimi. Báo The Mirror giật tít: "Ngôi sao PSG Achraf Hakimi bị chỉ trích vì 'trò hề vô nghĩa' trong trận chung kết Champions League".
Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến bênh vực Hakimi, cho rằng hành động của anh đẹp và rất thể thao, xứng đáng được trân trọng nhiều hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận