
Khán giả tranh giành chiếc áo đẫm mồ hôi của Arthur Fils tại Roland Garros - Ảnh: REUTERS
Chứng kiến Arthur Fils - niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà - lần đầu tiên vượt qua vòng đầu tiên Roland Garros (Giải quần vợt Pháp mở rộng) sau hai lần bị loại sớm vào các năm 2023 và 2024, hàng ngàn khán giả Pháp đã nín thở rồi vỡ òa trong cảm xúc.
Trong cuộc so tài kéo dài 5 ván với Jaume Munar, Arthur Fils khởi đầu ấn tượng khi giành chiến thắng ở cả hai ván đầu bằng loạt tie-break. Tuy nhiên, tay vợt 20 tuổi sau đó có dấu hiệu dính chấn thương, để đối thủ Tây Ban Nha dễ dàng thắng áp đảo ở hai ván tiếp theo. Vào ván quyết định, Arthur Fils đã vùng lên mạnh mẽ, khép lại trận đấu sau gần 4 giờ thi đấu với tỉ số 6-4.
Quá phấn khích, Arthur Fils cởi phăng chiếc áo đang mặc, khoe cơ bắp trước sự cổ vũ cuồng nhiệt rồi ném chiếc áo vào khán đài. Và đó chính là thời khắc... hỗn loạn bắt đầu!
Một khán giả nam đã kiên quyết "không buông tha" món kỷ vật đẫm mồ hôi của Arthur Fils, giành giật với người xung quanh để giữ chặt chiếc áo. Màn tranh đoạt lên đến cao trào khi anh suýt kéo ngã một người khác để chiếm giữ chiếc áo như báu vật.
Chưa hết, một số khán giả còn tranh nhau... chiếc khăn của Arthur Fils ở hàng ghế gần đó, tạo nên cảnh tượng hy hữu ở Grand Slam nước Pháp.
Phát biểu sau trận, Arthur Fils chia sẻ rằng anh đã nghĩ đến đàn anh Gael Monfils để vượt qua thời điểm khó khăn: "Ở ván 5, tôi bất ngờ nghĩ đến Gael Monfils. Anh ấy từng lội ngược dòng ở nhiều trận như thế. Tôi tự nhủ: 'Arthur Fils, đây là trận của cậu. Hãy làm như Gael Monfils. Hãy chiến đấu'".
Trong khi đó, Gael Monfils - người được Arthur Fils nhắc đến - cũng vừa lập kỷ lục với 12 lần lội ngược dòng thành công ở Roland Garros sau chiến thắng trước Hugo Dellien. Tuy nhiên, lão tướng 38 tuổi đã gác vợt trước hạt giống số 5 Jack Draper ở vòng 2.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận