
Rafael Nadal là một trong những đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp Novak Djokovic - Ảnh: REUTERS
Ở tuổi 38, Novak Djokovic – chủ nhân của 24 danh hiệu Grand Slam, nhiều nhất trong lịch sử quần vợt nam – vẫn miệt mài thi đấu trong khi hai đối thủ lớn nhất đời mình là Roger Federer và Rafael Nadal đều đã giải nghệ. Họ từng tạo nên "bộ ba huyền thoại" với tổng cộng 66 danh hiệu Grand Slam, làm thay đổi diện mạo quần vợt thế giới trong hơn hai thập kỷ qua.
Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Corriere Della Sera (Ý), Djokovic trải lòng về mối quan hệ đặc biệt giữa anh và Nadal – người từng cùng anh tạo nên những cuộc chiến để đời trên sân đấu.
Tình bạn giữa Djokovic và Nadal là điều 'bất khả thi'
"Nadal chỉ hơn tôi một tuổi, cả hai đều thuộc cung Song Tử. Ban đầu, chúng tôi thậm chí còn đi ăn tối cùng nhau hai lần. Nhưng ngay cả như vậy, tình bạn cũng là điều không thể", Djokovic chia sẻ.
Tay vợt người Serbia nói thêm: "Tôi luôn tôn trọng và ngưỡng mộ anh ấy. Nhờ Nadal và Federer, tôi đã trưởng thành và trở thành con người của ngày hôm nay. Điều đó sẽ gắn kết chúng tôi mãi mãi, và tôi luôn biết ơn họ. Nadal là một phần trong cuộc sống của tôi suốt 15 năm qua, tôi thậm chí gặp anh ấy còn nhiều hơn cả mẹ mình. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ là bạn. Giữa những đối thủ, tình bạn là điều không thể, dù chúng tôi cũng chưa bao giờ là kẻ thù".
Djokovic cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, mối quan hệ của anh với Federer – người được xem là biểu tượng lịch lãm của quần vợt thế giới – cũng không thân thiết hơn: "Tôi luôn tôn trọng Federer. Anh ấy là một trong những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, có ảnh hưởng phi thường, nhưng giữa chúng tôi cũng chưa từng có sự gần gũi".
Lời chia sẻ của Djokovic làm sáng tỏ phần nào "khoảng cách cảm xúc" giữa ba tượng đài của làng banh nỉ, những người đã cùng nhau tạo nên thời kỳ rực rỡ nhất của môn thể thao này, nhưng lại không thể là bạn đúng nghĩa vì sự cạnh tranh khốc liệt ở đỉnh cao.
Trong khi đó, phong độ của tay vợt số 5 thế giới đang gặp nhiều thử thách. Tại Shanghai Masters cuối tuần qua, Djokovic bất ngờ dừng bước ở bán kết sau khi để thua đối thủ ít tên tuổi Valentin Vacherot, trong bối cảnh anh phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ ngay trong trận.
Ở giữa trận, anh không giấu nổi sự bực bội, tung cú đánh mạnh làm bay quả bóng ra khỏi sân. Tuy nhiên, đối thủ trẻ tỏ ra rất kiềm chế, không ăn mừng quá mức sau chiến thắng lịch sử. "Tôi không biết phải nói gì nữa. Thật điên rồ. Chỉ riêng việc được đứng ở phía bên kia lưới của Novak Djokovic đã là một trải nghiệm không thể tin nổi", Vacherot chia sẻ với Sky Sports sau trận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận