Ở thành phố náo nhiệt nhất Việt Nam này, mọi thứ dường như đều có câu chuyện riêng của mình, từ cô bán vé số, đến đàn chim trời, hay chuyện hàng cây, bình nước miễn phí đặt ngay vệ đường... Đôi khi chỉ là một tấm biển chỉ đường đặt tại góc ngã tư Cao Thắng giao Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), đã tồn tại hơn chục năm, cũng đủ để những người xa lạ cảm thấy ấm lòng khi được giúp đỡ.
Sài Gòn dễ thương lắm à nghen!
Hay mới đây, một tấm biển được treo trên thân cây tại đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) lần nữa khiến ai nấy đều phải khen thầm "Sài Gòn dễ thương quá".

Đôi khi giúp đỡ chỉ là giúp đỡ thôi. Tiền bạc gì tầm này?!

Mùa mưa rồi, "Bà Ba có chuẩn bị ít áo mưa, quý bà con cần thì lấy mặc nghen". Cái giá cho những chiếc áo mưa này là 0 đồng.

Tấm biển hướng dẫn có tuổi đời hơn chục năm vẫn chễm chệ một góc ngã tư Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1).

Không ai bị bỏ rơi ở thành phố "đất chật người đông" này.

Một lời nhắn nhẹ nhàng mà đáng yêu quá chừng!
Không màu mè hay bài bản, những tấm biển ấy đôi khi chỉ được viết bằng mực bút lông trên miếng bìa, thậm chí là bút xóa trên mặt gỗ cũ. Nhưng chính cái chân thành, mộc mạc đó lại làm nên một phần "Sài Gòn dễ thương".
Giữa phố phường lúc nào cũng vội, chỉ cần ngước lên thấy một tấm biển dễ thương, như thể được ai đó lặng lẽ nhắc rằng: "Ê, sống chậm lại một chút và dịu dàng thêm một chút với nhau nghen!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận