Được biết, đây là bộ phim có tên "Một nữ tử sinh 99 đứa con". Bộ phim ngắn này lại đang chễm chệ ở vị trí Top 1 Hot Search Trung Quốc.
Phim hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng Douyin và Weibo, và đã lan đến Việt Nam, khiến cư dân mạng được phen sục sôi bình luận. Người ôm bụng cười vì quá hoang đường, người lại ngán ngẩm hỏi: "Phim gì kỳ cục vậy trời?".

Cười xỉu với phim 'mẹ sinh 99 con' phiên bản Douyin.
Càng ngớ ngẩn, càng dễ gây sốt?
Chỉ có sự hồn nhiên của biên kịch cùng cú twist như đến từ... hành tinh khác, bộ phim khiến người xem có cảm giác như kịch bản được tạo ra bởi AI, không hơn không kém?!
Đây không phải lần đầu phim Trung Quốc bị gán mác "phim rác". Trước đó, từng có loạt tác phẩm bị ném đá vì nội dung dở khóc dở cười, như chuyện dì lao công 45 tuổi yêu tổng tài 27 tuổi, hay cô gái mất trí nhớ yêu lại người… lừa đảo mình 3 lần.
Những kịch bản kiểu "não tàn" này từng khiến Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc phải vào cuộc, yêu cầu các nền tảng như Douyin mạnh tay dọn dẹp, bất kể phim có hàng tỉ lượt xem.

Hình ảnh "99 đứa con của nữ nhân" trong phim được liên tưởng đến... đĩa thịt bò nhúng lẩu.
Hiện tượng "Một nữ tử sinh 99 đứa con" thêm một lần chứng minh nghịch lý của thời đại mạng: chất lượng không quyết định độ nổi tiếng, mà là mức độ... kỳ quặc. Trong thời buổi mà thuật toán ưu tiên "sốc, độc, lạ" thì đôi khi càng ngớ ngẩn lại càng dễ viral.
Nhưng vấn đề không nằm ở một bộ phim cụ thể, mà ở chỗ: vì sao khán giả vẫn tò mò bấm xem những nội dung như thế? Phải chăng sau hàng chục bộ phim chỉn chu, khán giả thỉnh thoảng cũng cần "một chút phi lý" để giải trí?
Bất chấp tranh cãi ỏm tỏi, bộ phim vẫn đang thu về triệu view và có khi còn... chuẩn bị ra phần tiếp theo. Biết đâu lần này, biên kịch sẽ cho bà mẹ sinh 200 đứa để... phá kỷ lục chính mình. Bởi trong vũ trụ phim Douyin, logic là thứ không cần thiết. Càng ảo, càng được yêu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận