Lẩu Thập Cẩm

Có một hoa hậu vừa phải đến... đồn cảnh sát vì lý do này!

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 08:00 | 20/05/2025

Sau khi bị ban tổ chức cuộc thi giở trò 'đào lửa', hoa hậu cùng ba á hậu đã kéo nhau đến đồn cảnh sát, đòi lại tiền thưởng và giấy chứng nhận danh hiệu.

Một vụ “lật mặt" nhanh hơn... lật bánh tráng vừa xảy ra tại thành phố Phuket, Thái Lan khiến cả cõi mạng vừa buồn cười vừa thấy thương cho phận hoa hậu tỉnh lẻ.

hoa hậu - Ảnh 1.

Người đẹp vừa đăng quang đã phải đến đồn cảnh sát tố cáo "đào lửa".

Theo truyền thông Thái Lan, ngày 17-5, một cuộc thi sắc đẹp mang tên Miss Diamond Thai Silk 2025 đã được tổ chức tại bến thuyền Boathouse, thành phố Phuket. 

Đêm chung kết diễn ra với những người đẹp váy áo thướt tha và lời hứa hẹn rót mật vào tai từ ban tổ chức về "tiền thưởng hấp dẫn đang chờ đón các nhan sắc đăng quang".

Tiền đâu không thấy, chỉ thấy "hoa hậu phải đến đồn cảnh sát"

Sau cuộc thi, bốn người chiến thắng gồm hoa hậu và ba á hậu được hứa sẽ nhận các khoản tiền thưởng từ 5.000 đến 20.000 baht (tương đương 4 triệu đến hơn 15 triệu đồng). Ngoài ra còn có giải bình chọn khán giả trị giá 5.000 baht. 

Nhưng sau giây phút đăng quang là… một sự im lặng đáng sợ. Ban tổ chức “bốc hơi” như chưa từng tồn tại. Không tiền, không bằng chứng nhận danh hiệu, không một lời giải thích, chỉ để lại ánh đèn sân khấu đã tắt và một sân khấu hoang vắng.

Không chấp nhận bị "đào lửa" một cách trắng trợn, bốn người đẹp còn nguyên váy áo đăng quang đã thẳng tiến đến đồn cảnh sát Phuket để tố cáo ban tổ chức lừa đảo.

hoa hậu - Ảnh 2.

Những người đẹp tham gia cuộc thi Miss Diamond Thai Silk 2025.

Càng tìm hiểu, công chúng càng tá hỏa: mỗi thí sinh phải đóng "phí tham dự" 1.000 baht (hơn 750.000 đồng). Vé VIP bán ra dao động từ 1.000 đến 35.000 baht (từ 750.000 đồng đến gần 275 triệu đồng). 

Hiện, cảnh sát Phuket đã cấp giấy chứng nhận danh hiệu cho bốn người đẹp thắng giải. Về phía ban tổ chức, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. 

hoa hậu - Ảnh 3.

Hoa hậu và á hậu cuộc thi Miss Diamond Thai Silk 2025 nhận giấy chứng nhận danh hiệu tại... đồn cảnh sát.

Sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi: các cuộc thi hoa hậu địa phương được tổ chức bởi ai, có giấy phép hay không, và có ai bảo chứng cho quyền lợi thí sinh?

Trong khi đợi cảnh sát tìm ra ban tổ chức, dư luận chỉ biết thở dài cho các người đẹp, từ sân khấu đăng quang sang đồn công an chỉ trong một đêm. Còn ai hỏi “có nhiều hoa hậu để làm gì?”, thì giờ đã có thêm câu trả lời: để góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về các cuộc thi sắc đẹp trôi nổi!

Có một hoa hậu vừa đăng quang đã phải đến... đồn cảnh sát! - Ảnh 4.Thành tích giải rubik nhanh nhất thế giới vừa bị phá Có một hoa hậu vừa đăng quang đã phải đến... đồn cảnh sát! - Ảnh 5.Rảnh quá coi lịch năm 1582 và phát hiện tháng 10 năm đó thiếu mất 10 ngày, vì sao? Có một hoa hậu vừa đăng quang đã phải đến... đồn cảnh sát! - Ảnh 6.Ảnh vui 19-5: Thực đơn quen thuộc của một 'đám giỗ bên cồn'


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm