Thể thao cười

Những chuyện chỉ có ở bóng đá vùng đất băng giá Greenland

HUY VŨ

Đăng lúc 05:30 | 05/08/2025

Trong khi các giải VĐQG châu Âu còn chưa kịp khai màn, thì ở tận cùng băng giá của địa cầu - Greenland, mùa giải bóng đá 2025 đã… kết thúc nhanh gọn như thường lệ.

Greenland - Ảnh 1.

Greenland có giải vô địch bóng đá ngắn nhất hành tinh - Ảnh: Víctor Romero

Giải vô địch Greenland, nơi bóng đá chỉ kéo dài đúng… 6 ngày, được xem là giải đấu quốc gia ngắn nhất hành tinh. Các đội chỉ cần đá 5 trận là có thể chạm tay vào cúp vô địch.

Greenland - Những điều đặc biệt nhất không nằm ở sân cỏ

Trong mùa giải năm nay, 8 đội xin dự Giải bóng đá vô địch Greenland nhưng 2 trong số đó xin rút giờ chót vì… không đủ tiền di chuyển. Rồi khán giả cũng dở khóc dở cười khi trận đấu "chốt sổ" giữa hai đội xếp cuối - FC Nuuk và FC Tugto - đã không thể diễn ra vì một lý do "đậm chất Greenland": cầu thủ FC Nuuk vắng mặt vì… quá nhiều người bị chấn thương và số còn lại đang bận đi săn tuần lộc. Được biết, mùa săn là hoạt động truyền thống với người dân bản địa, vừa chính thức mở cửa từ ngày 1-7.

Bóng đá ở Greenland là câu chuyện của cộng đồng. Ở đó, cô Helga vẫn hò hét cổ vũ Godhavn 1944 dù đội yêu thích của mình không thi đấu; hai anh em nhà Kreutzmann lao vào tranh bóng như đá chung kết World Cup; sân bóng bỗng "chết mạng" vì chú Jimmy phải đem Wi-Fi từ sân về nhà cho con cần học online.

Greenland - Ảnh 2.

Ngày ấm áp hiếm hoi dành cho bóng đá tại Greenland - Ảnh: Víctor Romero

Trên "khán đài tự nhiên" là một ngọn đồi phủ cỏ nhân tạo vì băng giá, hàng trăm cổ động viên mang bánh mì, bia và cả áo mưa tụ tập, không phân biệt đội nhà - đội khách, tất cả cùng chung một tình yêu bóng đá.

Và khoảnh khắc xúc động nhất có lẽ là hình ảnh bé Emily mỉm cười chơi đùa với chiếc huy chương vàng của cha mình - đội trưởng Frederiksen của Football Club 1969 - như thể đó là món đồ chơi đặc biệt.

Khi ánh sáng cuối cùng của mùa hè tan dần trên đảo băng giá, cũng là lúc quả bóng ngừng lăn tới… năm sau. Greenland vẫn chưa được CONCACAF chấp nhận, đồng nghĩa với việc họ không được dự các giải đấu quốc tế chính thức. Nhưng điều đó không ngăn được những con người nơi đây tiếp tục mơ mộng, chờ đợi mùa giải tiếp theo.

"Chúng tôi chỉ muốn được chơi bóng", một thành viên BTC chia sẻ. Còn giờ thì… "mùa đông và băng giá đang đến rồi".

Những chuyện chỉ có ở bóng đá vùng đất băng giá Greenland - Ảnh 4.Tài tử Park Seo Joon: Hàn Quốc mất ngủ khi biết Son Heung Min chia tay Tottenham Những chuyện chỉ có ở bóng đá vùng đất băng giá Greenland - Ảnh 5.Ngoại hạng Anh vung hơn 61.237 tỉ đồng cho các ‘cỗ máy ghi bàn’ Những chuyện chỉ có ở bóng đá vùng đất băng giá Greenland - Ảnh 6.Bóng đá Mỹ nhốn nháo khi Lionel Messi phải rời sân ở phút 11
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười