
VĐV đi bộ Caio Bonfim tìm lại được nhẫn cưới tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 - Ảnh: EFE
Theo ban tổ chức, Caio Bonfim đã làm rơi nhẫn cưới ở km thứ 3 khi thi đấu nội dung 20km đi bộ của Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 tại Tokyo (Nhật Bản).
Sau khi về đích với thời gian 1 giờ 18 phút 35 giây, giành tấm HCV thế giới, anh mới hay tin chiếc nhẫn đã được một khán giả nhặt được và trao lại cho ban tổ chức. Ngay trước khi lên máy bay về Brazil, một thành viên ban tổ chức đã mang nhẫn đến tận khách sạn, đặt trong một tờ giấy gấp origami và gửi cho anh.
Xúc động, Caio Bonfim chỉ kịp nói lời cảm ơn bằng tiếng Nhật: "Arigatou".
Chiếc nhẫn mang ý nghĩa đặc biệt: nó được chế tác từ vàng nung chảy của sáu chiếc nhẫn cưới mà bố mẹ Bonfim từng dùng trong 30 năm hôn nhân, mỗi 10 năm lại đổi một lần. Anh và vợ, Juliana, kết hôn năm 2016.
Sau khi về đích, Bonfim còn đùa rằng: "Hy vọng vợ tôi sẽ không giận vì mất nhẫn, bởi tôi cũng đã mang về một tấm huy chương vàng". Và Juliana lập tức đáp lại trên Globo: "Anh ấy được tha thứ. Tôi sẽ tha thứ, vì trước đây tôi cũng từng được tha thứ. Năm 2020, khi đi biển, tôi để nhẫn cưới rồi xuống nước và sóng cuốn mất. Anh ấy tha thứ và tặng tôi cái khác. Thế nên lần này tôi cũng sẽ tha thứ, nhất là khi kèm thêm một tấm HCV nữa thì càng xứng đáng để bỏ qua".
Thực tế, Bonfim không phải là VĐV duy nhất từng gặp "sự cố nhẫn cưới". Trước đó, tại lễ khai mạc Olympic Paris, nhà vô địch nhảy cao Gianmarco Tamberi cũng vô tình đánh rơi nhẫn xuống dòng sông Seine. Anh kể lại: "Quá nhiều nước, quá nhiều cân nặng giảm trong những tháng qua, hay có lẽ chỉ là sự phấn khích không thể kìm nén. Tôi nhìn thấy nó tụt ra, nảy lên rồi rơi xuống nước. Tôi đã hy vọng… nhưng đáng tiếc nó đã biến mất".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận