
Harry Kane đang có phong độ ấn tượng ở Bayern Munich - Ảnh: REUTERS
Mùa hè 2023, Bayern Munich chi tới 95 triệu bảng để đưa Harry Kane về từ Tottenham. Khi ấy, không ít cây bút ở Đức cho rằng số tiền này là quá đắt cho một tiền đạo đã 30 tuổi và chưa từng có danh hiệu lớn.
Thậm chí, Alfred Draxler của tờ Bild còn thẳng thắn: "Có nhiều lựa chọn rẻ hơn, ví dụ Niclas Fullkrug khi đó đã ghi 16 bàn cho Bremen".
Thế nhưng, chỉ sau hơn một năm, mọi phép so sánh đã trở nên... buồn cười. Harry Kane ghi 98 bàn sau 103 trận, kèm theo 29 pha kiến tạo, một hiệu suất mà ngay cả các cổ động viên lạc quan nhất của Bayern cũng không ngờ tới.
Sau cú hat-trick vào lưới Hoffenheim trong chiến thắng 4-1 cuối tuần qua - nâng thành tích ở Bundesliga mùa này lên 8 bàn sau 4 trận - Draxler phải viết lời xin lỗi công khai:
"Tôi từng nghĩ 100 triệu euro là quá nhiều cho một cầu thủ 30 tuổi chưa từng vô địch. Nhưng Harry Kane chưa bao giờ chấn thương. Điều đó không phải do may mắn, mà là kỷ luật thép và khổ luyện. Nếu một ngày gặp anh ấy, tôi sẽ dậy thật sớm để đặt khăn giữ chỗ cho Kane bên hồ bơi - điều mà tôi chưa từng làm cho bất kỳ người Anh nào khác", Draxler viết.
Ở Anh, ai cũng biết Kane không chỉ là một "sát thủ vòng cấm" mà còn là một thủ lĩnh toàn diện. Giờ đây, người Đức mới hiểu được giá trị ấy.
Hiện tại, Kane còn hợp đồng với Bayern đến hè 2027. Tuy nhiên theo cây bút Raphael Honigstein, "người Đức không kỳ vọng Kane sẽ giải nghệ ở Bayern Munich. CLB đã chuẩn bị phương án lâu dài với Nicolas Jackson - bản hợp đồng mượn kèm điều khoản mua đứt từ Chelsea - để dần thay thế".
Dù vậy, chính Honigstein cũng khẳng định: "Không có cơ hội nào để Jackson chiếm chỗ của Kane hiện nay. Anh ta sẽ phải chơi như vệ tinh, hoặc thay cho Kane nghỉ ngơi vài trận, chứ chưa thể kế nhiệm ngay".
Ngoài ra việc Kane vẫn đang đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn mọi thời đại tại Ngoại hạng Anh (213 bàn, kém Alan Shearer 48 bàn) cũng khiến khả năng anh trở lại Anh trong tương lai là hoàn toàn có cơ sở.
Từ "một canh bạc mạo hiểm", Bayern Munich giờ đang sở hữu "cỗ máy ghi bàn" đúng nghĩa. Còn báo chí Đức - sau khi đã kịp thời xin lỗi - có lẽ chỉ còn biết cầu mong: Harry Kane... đừng nhớ Ngoại hạng Anh quá sớm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận