Trước khi mùa giải mới bắt đầu, Chelsea là một trong những đội khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Kinh ngạc vì họ mua sắm khủng quá. Từ Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz đến Ben Chilwell, Chelsea bỏ ra hơn 200 triệu bảng để mua cầu thủ chứ không phải ít.

Vậy mà trong trận đấu với đối thủ mới lên hạng West Brom, những cầu thủ đắt tiền của Chelsea lại chật vật lên chật vật xuống. Nửa giờ đồng hồ đầu trận, Chelsea thua liền 3 quả. Tính trung bình, cứ 10 phút West Brom lại ghi một bàn vào lưới Chelsea. Đây là tỷ lệ khó tin trong bóng đá đỉnh cao, nghe cứ như đội của làng đá với đội của tỉnh vậy.
May cho Chelsea là các ông sao của họ bừng tỉnh, quân bình tỉ số 3-3 để gỡ lại một điểm vào phút cuối. Chứng kiến màn trình diễn của Chelsea, nhiều người sẽ nói họ bản lĩnh khi gỡ lại được một điểm dù đã thua đậm thế. Nhưng cũng có người sẽ nói họ quá kém khi để đối thủ “hành” mình ra bã.
Vậy vấn đề của Chelsea là gì? Các tân binh của họ gặp quá nhiều vấn đề. Thiago Silva được treo băng đội trưởng một cách đầy vinh dự nhưng lại mắc sai lầm không thể tha thứ. Tiền đạo Timo Werner thì xông xáo nhưng vô hại. Havertz chơi cũng tạm nhưng “một cây làm chẳng nên non”.

Vấn đề khác chắc làm nằm ở huấn luyện viên Frank Lampard rồi. Sau mùa giải đầu không tiêu tiền nhận nhiều kỳ vọng, Lampard đang cho thấy dấu hiệu bối rối khi được đầu tư lớn.
Cũng có thể sống lâu trong cái khổ nên Lampard bỡ ngỡ khi giàu sang ập đến. Tuy nhiên, không một HLV nào không chi tiền tấn mà vô địch. Nếu Chelsea của Lampard mà cứ đá thế này, e là bay ghế sớm chứ không giỡn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận