Tối 16-7, tại Gurugram (Ấn Độ), một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra khiến chị Boringi Parvati (22 tuổi) tử vong sau khi ngã từ sân thượng tầng 4 của khu nhà đang sinh sống. Cảnh sát cho biết đây là tai nạn ngoài ý muốn và đã loại trừ khả năng có hành vi phạm tội liên quan.
Người vợ gặp xui ngay sau câu đùa bâng quơ
Theo điều tra ban đầu, vụ việc diễn ra vào khoảng 10h30 đến 11h đêm. Vợ chồng chị Parvati và anh Pati Duryodhan Rao (28 tuổi) - cùng quê Ganjam, bang Odisha, đã lên sân thượng để hóng gió mát sau bữa tối.
Trong lúc trò chuyện, chị Parvati bất ngờ trèo lên thành lan can sân thượng và ngồi thăng bằng, hai chân thõng xuống hai bên mép tường. Vừa ngồi, chị vừa đùa vui hỏi chồng: "Nếu em ngã, anh có đỡ không?".

Nạn nhân xấu số Boringi Parvati bên cạnh chồng - anh Pati Duryodhan.
Anh Rao hoảng hốt yêu cầu vợ leo xuống và tiến lại gần để kéo chị trở vào. Chị Parvati bắt đầu bước xuống nhưng bất ngờ mất thăng bằng, rơi về phía ngoài mép tường. Anh Rao kịp nắm lấy tay vợ, hai người cùng kêu cứu nhưng xung quanh không có ai gần đó nghe thấy.
Anh Rao cố giữ vợ trong gần hai phút, vùng cánh tay và ngực của anh bị trầy xước do va chạm với mép tường trong lúc vật lộn. Cuối cùng, chị Parvati tuột khỏi tay chồng và rơi xuống phần đất phía sau tòa nhà.
Anh Rao lập tức đưa chị Parvati đến bệnh viện gần đó, tuy nhiên chị không qua khỏi và tử vong sau khoảng 30 phút.
Phía bệnh viện sau đó đã thông báo vụ việc cho cảnh sát địa phương. Đại diện cảnh sát Gurugram, ông Sandeep Kumar, cho biết: "Chúng tôi đã loại trừ khả năng có hành vi tội phạm. Anh Rao có các vết bầm trên cánh tay và ngực do cố gắng kéo vợ lên. Gia đình nạn nhân cũng xác nhận họ không nghi ngờ có bất kỳ mưu đồ nào trong vụ việc này".
Được biết, hai vợ chồng đã chuyển đến Gurugram sinh sống sau khi kết hôn, mong tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Anh Rao làm kiểm duyệt nội dung mạng xã hội cho một công ty tư nhân, còn chị Parvati là nhân viên tổng đài. Họ vừa kỷ niệm hai năm ngày cưới không lâu trước khi tai nạn xảy ra.
"Trên đường đến bệnh viện, cô ấy cứ nói rằng đau lắm, còn tôi thì chỉ biết trấn an rằng không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh", anh Rao nghẹn ngào chia sẻ.
Thi thể chị Parvati đã được bàn giao cho gia đình sau khi hoàn tất khám nghiệm vào ngày 18-7. Cảnh sát Gurugram đang tiếp tục tiến hành điều tra theo quy định tại mục 194 của Bộ luật An ninh công dân Ấn Độ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận