Xăng tăng hơn 30.000 đồng/lít, Ngọc Hoàng lại than... trời!
Do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, khả năng giá xăng RON 95-III có thể tăng lên ngưỡng trên dưới 30.000 đồng một lít vào ngày mai, 11-5-2022.
Do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, khả năng giá xăng RON 95-III có thể tăng lên ngưỡng trên dưới 30.000 đồng một lít vào ngày mai, 11-5-2022.
Đến Ngọc Hoàng cũng phải đeo khẩu trang, hổng lẽ lũ Cô-Vít đã bay tới trời?
Ngày xửa, ngày xưa hồi chưa có dịch bệnh, ông Táo mỗi lần tới ngày 23 tháng chạp là về Trời chầu Ngọc Hoàng. Ông Táo thường hay dùng cá chép để phi hành.
Ngọc Hoàng biết tình hình dịch bệnh đang rất căng, tụi nhỏ bị nhốt trong nhà mấy tháng nay cũng cần xả trại để đón tiếp chị Hằng, nhưng cũng đành bó tay
Ngọc Hoàng khóc thành tiếng: Giờ dịch bệnh bọn chúng cũng đổ lỗi cho ta làm ra. Trời có đức hiếu sinh mà, ta nỡ lòng nào gây dịch bệnh cho chốn nhân gian chứ!
Hóa ra chỉ tại 3 ông thần ham nhậu khiến dân tình lãnh trọn một trận mưa đá vào tối qua.
Mặc dù tiếng ồn động cơ máy bay khiến Ngọc Hoàng nhiều khi không ngon giấc. Nhưng cảm giác bầu trời im ắng quá lại làm ngài thấy thiếu thiếu sao đó...
Sau cơn mưa lớn suốt 4 giờ tối hôm qua team mưa đã phải giải trình do làm mưa có hơi vượt định mức. Dù 3 ông đều có ý tốt song quy định là quy định...
Tôn Ngộ Không giữ ngựa, nên trước cửa ra vào có cái bảng để tên là "Hạ mã", giống như cái biển treo trước cổng cơ quan quan: "Xuống xe dắt bộ"
Thần Tài bèn về nhà tuyên bố năm nay không tham gia gameshow, event nữa mà toàn tâm, toàn ý sẵn sàng cứu trợ cho bá tánh vào mùa lũ lụt.
Phát ngôn của Trấn Thành liên quan đến áo dài tại lễ trao giải WeChoice 2024 lại trở thành chuyện để dư luận bàn tán.
'Khó vậy mà các thanh niên cũng suy nghĩ ra được', một người xem bình luận.
Giấc ngủ trưa dài 20 phút tại quán cà phê này có giá 3.000 yen (khoảng 485.000 đồng). Nếu muốn được 'à ơi ví dầu' 10 tiếng giá là 50.000 yen (hơn 8 triệu đồng).
Bằng sự cố gắng cũng như cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật cải lương, NSƯT Như Huỳnh đã được vinh danh Gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu 2024.
Lương thì chậm, thưởng không thấy đâu, bỗng nhiên con nợ xuất hiện như một... mạnh thường quân. Mừng rớt nước mắt!
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X