
MV mới của Tóc Tiên gây tranh luận vì tràn ngập cảnh hôn.
Vừa qua, Tóc Tiên ra mắt MV Người còn thương em không, đánh dấu màn tái xuất đầu tiên kể từ khi công khai ly hôn nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một sự bùng nổ, sản phẩm của ca sĩ lại đang vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội từ dư luận cả về phần nghe lẫn phần nhìn.
MV của Tóc Tiên bị chê "ngang như đọc diễn văn"
Người còn thương em không được sáng tác bởi nhạc sĩ Huỳnh Văn, với phần lời được phát triển từ một tứ thơ trong tập thơ của Minh Dự, khai thác những cảm xúc vụn vỡ sau khi một mối quan hệ khép lại. Dù được giới thiệu là một câu chuyện nhẹ nhàng về những ký ức chưa thể buông bỏ, nhưng thứ mà người nghe cảm nhận được lại không mấy êm ái.
Ngay sau khi ra mắt, giai điệu của ca khúc đã nhận về hàng loạt điểm trừ từ cư dân mạng. Nhiều khán giả thẳng thừng nhận xét bài hát có cấu trúc không mới mẻ, mang màu sắc quá tương đồng với các sản phẩm cũ của nữ ca sĩ.
Đáng nói hơn, phần lời của ca khúc bị chỉ trích là cưỡng âm, khiến câu hát trở nên khô khan, "ngang như cua bò đường nhựa" và thiếu hẳn điểm nhấn nghệ thuật cần có. Thay vì mang lại sự đồng cảm sâu sắc, sản phẩm mới lại khiến người nghe có cảm giác như đang phải nghe một bài đọc diễn văn đều đều, thiếu cảm xúc mượt mà của âm nhạc.

Các bình luận của cư dân mạng về MV Tóc Tiên.
"Sáng tạo nghệ thuật" hay màn toán học tính giây cảnh hôn?
Không dừng lại ở việc gây thất vọng về mặt giai điệu, phần hình ảnh của MV này mới là tâm điểm hứng gạch đá từ dư luận. Người xem bày tỏ sự ngán ngẩm, thậm chí là "mắc cỡ" trước tần suất xuất hiện dày đặc của các cảnh hôn nóng bỏng giữa Tóc Tiên và nam diễn viên kém cô 9 tuổi - Trần Ngọc Vàng.
Nhiều bình luận gay gắt cho rằng các phân đoạn tình cảm này đã bị lạm dụng quá mức, tạo cảm giác phản cảm và lấn át hoàn toàn nội dung, thông điệp mà ê kíp muốn truyền tải.
MV Người còn thương em không - Tóc Tiên.
Trước những phản hồi tiêu cực cho rằng sản phẩm "chẳng đọng lại gì ngoài khóa môi", Tóc Tiên đã nhanh chóng lên tiếng phân trần bằng một màn lập luận mang đậm tính... toán học.
Nữ ca sĩ cho biết cô và ê kíp đã ngồi đếm kỹ lưỡng và đưa ra con số cụ thể: tổng thời lượng các cảnh hôn chỉ dao động từ 39 đến 45 giây. Trong một MV dài gần 5 phút, các phân cảnh này chỉ chiếm khoảng 15% thời lượng, phần còn lại là các nội dung khác. Cô cũng mong khán giả "bình thường hóa" việc phụ nữ tỏa sáng và khao khát hạnh phúc sau những va vấp.
Tuy nhiên, lời giải thích mang tính định lượng này có vẻ chưa đủ sức thuyết phục số đông. Nhất là khi trước đó cặp đôi chị em này liên tục vướng nghi vấn hẹn hò rầm rộ trên mạng xã hội.
Việc Trần Ngọc Vàng thừa nhận đã chủ động "xin" Tóc Tiên đóng MV và phải trải qua nhiều vòng casting càng khiến công chúng đặt dấu hỏi về mục đích thực sự của những thước phim nóng bỏng này.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận