Mới đây, Icelandair gây chú ý khi đăng tin tuyển dụng với tiêu đề khá "gây sốc": "Really Bad Photographer" - tạm dịch là "Nhiếp ảnh gia siêu tệ". Không yêu cầu kinh nghiệm, không cần biết căn chỉnh ánh sáng hay bố cục, tiêu chí quan trọng nhất chỉ là… chụp ảnh đủ xấu để người xem phải bật cười.
Vì sao chụp hình xấu là được miễn phí đi Iceland?
Theo mô tả, ứng viên lý tưởng là người thích du lịch, cởi mở, sẵn sàng chia sẻ những bức ảnh "khó hiểu" của mình. Nói cách khác, nếu anh là kiểu người giơ máy lên là bạn bè né vội, thì xin chúc mừng, anh đang nằm trong tầm ngắm của nhà tuyển dụng.

Tin tuyển dụng của Icelandair thu hút tương tác "khủng" - Ảnh chụp màn hình
Đổi lại, "công việc trong mơ" này mang đến đãi ngộ không hề tệ. Đó là một chuyến du lịch kéo dài 10 ngày vào tháng 6-2026 với toàn bộ chi phí vé máy bay, ăn ở và trải nghiệm đều được tài trợ,thậm chí còn có thêm thù lao. Hành trình dự kiến đưa người trúng tuyển đi qua những địa danh nổi tiếng, từ thiên nhiên hùng vĩ của Iceland đến các đô thị sôi động khác.
Thoạt nghe có vẻ như một ý tưởng "tấu hài", nhưng thực chất đây là chiến dịch marketing khá thông minh.
Thông điệp mà Icelandair muốn gửi gắm rất rõ ràng: cảnh đẹp Iceland "đỉnh" đến mức, dù người chụp có vụng về cỡ nào, vẫn khó mà làm nó xấu đi. Một cú "đánh vào tâm lý ngược" khiến dân mạng vừa tò mò vừa thích thú, giúp bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác.
Dĩ nhiên, để trở thành "nhiếp ảnh gia dở tệ chuyên nghiệp", ứng viên cũng cần đáp ứng vài điều kiện cơ bản: trên 21 tuổi, đủ sức khỏe cho các hoạt động ngoài trời, có hộ chiếu hợp lệ để di chuyển đến Iceland, Mỹ và Anh, cùng lý lịch tư pháp "sạch sẽ".
Ngoài hồ sơ, mỗi người còn phải nộp một video khoảng 1 phút, giải thích vì sao khả năng chụp ảnh "có vấn đề" của mình lại là… lợi thế.

Một góc thủ đô Reykjavik, Iceland - Ảnh: Britannica
Đằng sau chiến dịch vui vẻ này là một lời nhắc nhẹ nhàng, đi du lịch không nhất thiết phải lúc nào cũng "sống ảo cho đẹp". Đôi khi, những khoảnh khắc hơi… fail một chút lại chính là thứ đáng nhớ nhất.
Vậy nên nếu ai tự tin vào "tay nghề phá ảnh" của mình, biết đâu chính sự vụng về ấy lại mở ra một chuyến đi đáng mơ ước. Còn hạn nộp hồ sơ thì vẫn còn đó, chỉ thiếu mỗi… vài tấm ảnh đủ xấu để gây ấn tượng thôi.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận