Rắc rối bắt đầu khi một đôi chim hoét đen (Turdus mandarinus) chọn cái cây trước nhà cô Chen làm nơi an cư lập nghiệp. Mọi chuyện có thể đã yên bình nếu không có "nhân tố thứ ba" - là chú mèo cưng của gia đình, ngày nào cũng mon men lên cửa sổ với ánh mắt đầy tham vọng nhắm vào… tổ chim.
Bị đe dọa, đôi chim không hề chọn cách im lặng chịu đựng. Thay vào đó, chúng triển khai một chiến thuật khá đặc biệt: phóng uế thẳng vào cửa kính để… cảnh cáo. Và từ đó, "cuộc chiến" bên cửa sổ chính thức bắt đầu.
Chim trả thù: cũng nặng nề lắm à nha!
Ban đầu, cửa sổ nhà cô Chen mở vào trong. Mỗi lần mèo nhảy lên, chim không chỉ "tấn công" vào kính mà còn khiến phân vương lên lông mèo, rơi xuống sàn và dính cả vào rèm cửa. Tình hình nhanh chóng "vượt mức pickleball".

"Cuộc chiến" bên cửa sổ khiến chủ nhà muốn... tăng xông máu.
Không chấp nhận thua cuộc, gia đình cô Chen đổi chiến thuật, chuyển sang mở cửa theo kiểu hé nghiêng để mèo không còn điểm tựa leo lên. Nhưng đôi chim hoét đen dường như không dễ bị "qua mặt". Dù mèo không còn tiếp cận được cửa sổ, chúng vẫn đều đặn xuất hiện và… làm nhiệm vụ.
"Chúng rất đúng giờ, vẩy phân lên cửa sổ vào 8h và 15h mỗi ngày", cô Chen chia sẻ. Nghe qua không khác gì một lịch làm việc hai ca, chỉ có điều "sản phẩm đầu ra" thì hơi khó dọn.
Gia đình đã thử đủ cách để "giảng hòa", từ dán ruy băng màu đến treo diều hình đại bàng với hy vọng dọa được chim. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Thậm chí, đôi chim còn sẵn sàng lao vào cửa kính với tốc độ cao, bất chấp trầy xước cánh, mỗi khi phát hiện "đối tượng tình nghi" - là chú mèo, xuất hiện gần khu vực khay cát.

Cửa kính nhà cô Chen bị đôi chim hoét "chia ca" vẩy phân.
Không chỉ riêng cô Chen, nhiều người dùng mạng xã hội cho biết họ cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự với loài chim này.
Có người kể bị "theo dõi" suốt hai năm, khi mèo đi đến phòng nào thì chim bay theo, "xử lý" ngay cửa sổ phòng đó. Một trường hợp khác cho biết chỉ vì đồng nghiệp chọc phá tổ chim ở công ty mà cả văn phòng sau đó bị "tập kích" tập thể. Có người thậm chí phải dán giấy ngoài cửa kính ghi "Điểm vệ sinh của hoét đen" để… cầu mong chim nương tay.
Theo ông Yan Jun, Chủ tịch Hiệp hội Quan sát chim Vũ Hán, hành vi này thực chất là phản ứng phòng vệ tự nhiên. Chim hoét đen là loài khá thông minh, có khả năng ghi nhớ và nhận diện "kẻ thù". Khi cảm thấy tổ bị đe dọa, chúng sẽ tìm cách xua đuổi bằng những phương thức sẵn có, trong đó có việc vẩy phân.
Ông cũng cho biết đây là loài động vật hoang dã trên cạn được bảo vệ, có lợi cho hệ sinh thái và có giá trị nghiên cứu. Vì vậy, việc can thiệp mạnh tay là không được khuyến khích.
Tin vui cho cô Chen là "cuộc trả thù" này không kéo dài mãi. Theo các chuyên gia, chim non thường chỉ ở trong tổ khoảng 15-20 ngày trước khi bay đi. Khi mùa sinh sản kết thúc, hành vi phòng vệ của chim cũng sẽ dừng lại.
Trong thời gian chờ "hòa bình lập lại", ông Zhou Canying, Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Động Thực vật Hoang dã Trường Sa, khuyên người dân nên kéo rèm để hạn chế tầm nhìn của chim và tránh tiếp xúc gần trong giai đoạn nhạy cảm.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận