
Cô gái quê một cục khi cụng đầu vào cửa kính cường lực
'Mọi người đừng nhìn em nữa, em quê lắm rồi', cô gái said.
'Mọi người đừng nhìn em nữa, em quê lắm rồi', cô gái said.
Cô gái hớt hải chạy ra đường, bất ngờ đập mặt vào cửa kính cường lực, ngã rầm xuống nền nhà khiến mọi người trong tiệm tóc ai cũng giật mình.
'Tôi xem mà không nhịn được cười luôn á! Chủ quán đã dán cao giảm đau cho cửa kính chưa vậy?', một người dùng bình luận.
'Mọi người đừng cười nữa, tôi quê lắm rồi', chàng trai said.
Hai chú chó hổ báo, đấu võ mồm sau tấm cửa kính khiến nhiều người xem không nhịn được cười.
"Ối trời, con ơi! Đi đứng chẳng nhìn đường, cẩn thận gì", người mẹ một phen hú hồn khi thấy con gái đập mặt vào cửa kính.
Bài học rút ra là đừng bao giờ xếp cửa kính theo kiểu domino.
Hai cô gái chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ lâm vào tình huống khó đỡ khiến nhiều người xem không nhịn được cười.
Tuổi Trẻ Cười Online liên hệ với Đoàn Di Băng để hỏi về video cô quảng cáo viên kẹo gây xôn xao. Song cô ‘biệt tăm’. Chuyện gì đang xảy ra?
Nhìn các chi tiết gợi ý, bạn có đoán ra câu thành ngữ này không?
Trước khi trận tứ kết lượt về Champions League giữa Aston Villa và PSG diễn ra, ban quản lý sân Villa Park khiến cầu thủ và các CĐV ngỡ ngàng khi phát nhầm nhạc hiệu Europa League.
Netizen rộn ràng trước thông tin quảng cáo '1 viên kẹo tương đương 5kg rau' của Đoàn Di Băng, có người còn muốn trao giải Nobel Y học cho 'đại gia quận 7' liền ngay và luôn!
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X