Lẩu Thập Cẩm

Muốn bỏ lương 20 triệu để đi bê phở kiếm 6 triệu, netizen nói gì?

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 11:19 | 22/04/2026

'Trinh đang nung nấu ý định nghỉ công việc văn phòng, lương gần 20 triệu, để đi bê phở hoặc bán gà rán, lương khoảng 6 triệu', là dòng trạng thái đang thu hút đến hơn 350.000 lượt xem.

Dòng trạng thái "Muốn bỏ lương 20 triệu để đi bê phở kiếm 6 triệu" của tài khoản tên Trinh đang thu hút sự chú ý "khủng", khi có đến 350.000 lượt xem và hàng trăm bình luận với đủ mọi ý kiến. 

Không ít netizen tỏ ra đồng cảm với Trinh, khi bản thân họ cũng đang cảm thấy chán nản với việc đi làm văn phòng, vì bị gò bó và cảm giác không tìm được ý nghĩa, niềm vui trong công việc.

Với nhiều người, như Trinh - việc ngồi 8 tiếng mỗi ngày trên bàn giấy (chưa tính thời gian di chuyển và nghỉ ngơi tại nơi làm), tối mặt với cả đống task, áp lực với cả "núi" chỉ đạo của sếp... khiến họ cảm thấy khó chịu, không thoải mái và khó thể hiện bản thân. Thế nên, tâm lý muốn "thoát nạn" càng sớm càng tốt, để tìm đến một công việc nhẹ nhàng hơn ngày một lớn dần.

lương 20 triệu - Ảnh 1.

Netizen nghe xong câu chuyện này đồng cảm với Trinh. Bản thân họ cũng đang cảm thấy chán nản với việc đi làm văn phòng vì cảm giác thiếu tự do và cảm giác không tìm được ý nghĩa trong công việc.

Netizen nói gì với Trinh - người muốn bỏ lương 20 triệu để đi bê phở?

Một tài khoản để lại bình luận: "Chào Trinh, Mía cũng đang muốn bỏ việc văn phòng lương hơn 20 triệu để đi bưng bê cà phê, mà sợ chủ tiệm không nhận nhân sự U40". 

Một người khác kể: "Mình là Vy, 32 tuổi, đã nghỉ việc văn phòng được 1 tháng và đang ở nhà làm sữa chua, rau câu, bánh flan. Tối mình ngủ rất ngon, không còn giật mình dậy giữa đêm. Hiện tại mình đang rất hạnh phúc và mình mong Trinh cũng sẽ như vậy, dù là lựa chọn nào". 

Còn tài khoản tên My cho biết: "Ba năm trước, mình cũng từ bỏ công việc sale bên nội thất, lương gần 10 triệu, để phụ chồng bán truyện tranh. Gần như là tay không bắt cướp. Giờ được cái tiệm và ê hề nợ nhưng có đồng ra đồng vô để nuôi hai đứa con. Thôi thì hãy như My đi nha". 

"Ngày xưa mình cũng từng bỏ việc lương cao nhưng nặng về trách nhiệm. Mỗi ngày thấy tin nhắn và nghe cuộc gọi từ sếp là sợ hãi. Thứ bảy, chủ nhật dù nghỉ nhưng vẫn phải làm việc. Mình chỉ ước được làm chăm chỉ đúng 8 tiếng rồi về và thoát khỏi công việc. Cuối tuần được thoải mái nghỉ ngơi, không phải lo sợ. Thật may mắn, mình đã tìm ra lối đi, tìm được công việc mong muốn mà lương không thấp quá. Đó là mình bỏ hết tất cả để đi xuất khẩu lao động bên Nhật. Mặc kệ bằng cấp, danh tiếng và sĩ diện", một người nữa chia sẻ trải nghiệm. 

lương 20 triệu - Ảnh 2.

Nhiều người phản ứng mạnh mẽ trước tâm lý muốn "bỏ lương 20 triệu để đi bê phở" - Ảnh minh họa thực hiện bởi ChatGPT

Tuy vậy, không phải ai cũng xem "bỏ lương 20 triệu để đi bê phở" là một lối thoát. Dưới bài đăng, nhiều người không đồng tình với Trinh, khi cho biết mặt trái của những công việc "lương thấp, không áp lực", đồng thời đưa ra những lời khuyên.

"Chào Trinh, tớ cũng bỏ công việc văn phòng lương hơn chục triệu để làm phục vụ quán cà phê 4-5 triệu. Làm được 2 ngày thì tớ chạy gấp, không phải vì khổ quá mà vì các chế độ không có, mà còn bị bóc lột hơn làm văn phòng. Giờ tớ quay lại làm văn phòng rồi. Trinh suy nghĩ kỹ nhé!", một netizen nhắn nhủ.

Một người khác cho biết thêm: "Mình là Chi, mình từ bỏ công việc với mức lương hơn 10 triệu vì stress, nhưng nghỉ việc xong mình còn stress hơn. Đừng như mình". 

"Chị Trinh bình tĩnh nếu chị có tiền tiết kiệm đủ nhiều thì hãy nghỉ. Em cũng từng trong hoàn cảnh đó, đã nghỉ ngang khi trong túi còn đúng khoản lương của tháng cuối cùng. Em về quê bán trà sữa, thời gian đầu có hơi oải vì ít khách. Sau trộm vía cũng ổn định. Đúng là đầu óc thoải mái hơn rất nhiều, đời sống vật chất và tinh thần cũng được nâng cấp nhưng đụng đến việc gì cần nhiều tiền thì khá stress", một người nữa góp ý.

Suy cho cùng, câu chuyện của Trinh không phải là cá biệt. Nó giống như một "cơn gió ngược" mà rất nhiều người đi làm văn phòng từng trải qua: lương không tệ, nhưng cảm giác không thuộc về công việc thì ngày một rõ ràng.

Nhưng từ "muốn nghỉ" đến "nghỉ thật" là hai chuyện khác nhau. Một bên là áp lực tinh thần, một bên là áp lực cơm áo và đôi khi, cái thứ hai lại không hề "nhẹ nhàng" như tưởng tượng.

Giữa hàng trăm lời khuyên, có lẽ câu trả lời cuối cùng vẫn nằm ở mỗi người, nghỉ để tìm lại mình, hay ở lại để tìm cách sống chung với công việc. Chỉ có điều, trước khi rời bàn giấy để đi bê phở, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn… cả tinh thần lẫn ví tiền.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về trường hợp của Trinh?

Muốn bỏ lương 20 triệu để đi bê phở kiếm 6 triệu, netizen nói gì? - Ảnh 3.Nữ phát thanh viên Nhật Bản để mặt mộc lên sóng truyền hình Muốn bỏ lương 20 triệu để đi bê phở kiếm 6 triệu, netizen nói gì? - Ảnh 4.Cụ bà 70 tuổi 'mặc cả từng xu' nhưng cho streamer hơn 11 tỉ đồng Muốn bỏ lương 20 triệu để đi bê phở kiếm 6 triệu, netizen nói gì? - Ảnh 5.Sự thật đằng sau 'dáng đứng Bóng ma hạnh phúc' đang trend
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm