Dĩ nhiên, người chịu trách nhiệm chính cho kết quả bết bát hôm nay không ai khác ngoài HLV trưởng Jose Mourinho.
3 tuần trước, sau khi biến Tottenham trở thành đội bóng đầu tiên ghi được 6 bàn ngay trên sân Old Trafford, Mourinho ngạo nghễ bước vào phòng họp báo và nói mỉa rằng: “Ole gặp may đó. Tui chỉ biết chơi phòng ngự nên chỉ ghi được 6 bàn. Gặp đội bóng chơi tấn công thì Quỷ đỏ thủng cả chục quả cũng không biết chừng.”
Thực tế chuyện Mourinho chủ trương chơi phòng ngự đã là thời “cô Lựu”. Này nhé, kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Tottenham vung hơn 110 triệu euro. Người đặc biệt bổ sung dàn đều ba tuyến. Nhưng tuyệt nhiên không có vị trí trung vệ.
Trong khi, những tân binh như Sergio Reguilon hay Matt Doherty, ai cũng biết họ là những hậu vệ cánh giỏi công hơn là thủ. Đấy là chưa kể, vào những ngày cuối chuyển nhượng, tưởng đâu trung vệ Milan Skriniar sẽ là người của Gà trống thì Mourinho cho nổ bom tấn mang tên “Gareth Bale”.
Tóm lại, triết lí của Tottenham trước mắt là lấy công mà bù thủ. Họ dùng tốc độ và sự nhạy bén của cặp Son – Kane để ghi bàn, còn thủ thì… đến mùa Đông tính tiếp. Mourinho biết ngân sách của Chủ tịch Levy có bao nhiêu, đã đem đi trả nợ cho sân vận động cả rồi, phù phép ra 110 triệu euro giữa mùa Covid là kì tích chứ đâu phải đùa, nên chẳng dám đòi thêm.
Trong những phút đầu nhập cuộc trước West Ham, mọi chuyện đã đi đúng như kế hoạch mà Mourinho vẽ ra. Tottenham đá đơn giản, thậm chí co cụm lại chờ West Ham sơ hở là phản công.
Tottenham tung 3 cú sút và có ngay 3 bàn thắng chỉ trong 16 phút. Quá dễ dàng! Nó dễ đến mức tui nghĩ BTC Ngoại hạng Anh nên test “doping” với anh Son Heung Min, chứ trận nào ảnh khiến cho hậu vệ đối phương hít khói thấy mà thương.
Hoặc là mấy tay đầu bếp của Tottenham lén bỏ thêm “nhân sâm ngàn năm” và thực đơn, hoặc trong giày của Son có gắn “tên lửa mini”, chứ người thường đâu có chạy và ghi bàn “sòn sòn” như vậy.
Và nếu là Mourinho của 10 năm trước, đối thủ thậm chí không có cơ hội lật kèo khi đội của ông dẫn 2-0 đừng nói là 3-0 từ quá sớm. Tuy nhiên, vì đánh mất bản ngã, “Người đặc biệt” đã có những hành động “đặc biệt” theo hướng tiêu cực trong những phút cuối và trực tiếp khiến đội nhà mất điểm.
Thay vì giữ “máy chạy” Son để gây áp lực, ông lại cho chân sút người Hàn Quốc “đi tắm sớm”. Khó hiểu hơn nữa, khi mà đội nhà cần một tuyến giữa chắc chắn để giữ 3 điểm, Mourinho lại chiều lòng khán giả và đưa Bale vào sân.
Nếu là một chân sút đang “bay”, trong pha đối mặt với Lukasz Fabianski ở cuối trận, tỉ số phải là 4-2 cho Tottenham. Mà Bale mải đánh golf cả năm trời ở Real Madrid nên bộ kĩ năng của một tiền đạo anh quên sạch rồi.
Thế nên, trận hòa hôm nay là một đòn cảnh tỉnh với chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Ông nói “phét” trước truyền thông thì được, chứ ai đời đi lừa cả chính mình.
Tottenham mà giữ thế tấn công vũ bão như đã làm trước Manchester United, có khi West Ham đã phải lấy rổ đựng bóng trong hiệp hai!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận