Theo loạt tin từ TenAsia và các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, sự việc bắt đầu từ một cuộc gặp có vẻ rất "thư giãn" tại quán bar Tokyo vào cuối tháng 5. Nơi đó, Ju Haknyeon được cho là đã có một đêm "giao lưu" cùng Asuka Kirara - cựu diễn viên phim người lớn trứ danh xứ hoa anh đào.
Một số nguồn tin khẳng định nam thần tượng đã đưa tiền cho Kirara, khiến buổi gặp mặt thân mật bỗng chuyển hướng thành một "giao dịch".

Nam ca sĩ Ju Haknyeon dính nghi án mua dâm Asuka Kirara - cựu diễn viên phim người lớn trứ danh xứ hoa anh đào.
Nam ca sĩ bị công ty cũ "vạch áo cho người xem lưng"?
Chưa kịp phát hành ca khúc mới, Ju Haknyeon đã bị công ty quản lý One Hundred thông báo cắt hợp đồng. Lý do đưa ra là nam thần tượng có hành vi sai trái và đánh mất lòng tin nghiêm trọng. Trước đó anh chàng cho biết "rời nhóm vì lý do cá nhân", tuy nhiên động thái của công ty chủ quản cũ đã đi ngược lại tuyên bố.

Tuy mới chỉ là nghi án nhưng mọi hoạt động nghệ thuật của nam thần tượng này đều buộc phải dừng lại.
Sóng gió chưa dừng ở đó. Sau khi truyền thông phanh phui, One Hundred cho biết họ đã xác minh kỹ lưỡng và phát hiện mức độ nghiêm trọng không thể coi nhẹ. Công ty cũng tiết lộ từng nhận được phản hồi từ phía nghệ sĩ cho hay "có mặt tại quán bar" nhưng không "tham gia bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào".
Đến tối 18-6, nam idol tái khẳng định "không mua dâm" bằng một bức thư tay tự đăng lên Instagram (có hơn 4,4 triệu người theo dõi). Đồng thời Ju Haknyeon cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ.
Tuy nhiên, sáng 19-6, một đơn tố cáo đã được gửi đến đồn cảnh sát Gangnam, yêu cầu điều tra nghi án mại dâm quốc tế. Dù vụ việc xảy ra ở Nhật, nhưng theo luật Hàn Quốc, hành vi mua dâm của công dân Hàn tại nước ngoài vẫn có thể bị xử lý.
Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra, nhưng có thể thấy rõ một điều từ một đêm "giải khuây", nam thần tượng đã tự đặt mình vào một cơn địa chấn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận