
Ngọc Anh lúc đăng quang Miss Audition 2006.
Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1988, còn được biết đến với danh hiệu Miss Audition 2006) để điều tra hành vi buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O tại một quán bar.
Từ "Miss Audition 2006" đến vướng vòng lao lý
Nguyễn Thị Ngọc Anh nổi lên sau khi đăng quang cuộc thi Miss Audition mùa đầu tiên năm 2006, sân chơi đình đám dành cho giới trẻ thời bấy giờ. Với gương mặt khả ái, phong cách trẻ trung và khả năng vũ đạo cuốn hút, Ngọc Anh nhanh chóng trở thành biểu tượng của "thế hệ hot girl đời đầu".
Sau chiến thắng, cái tên Miss Audition Ngọc Anh phủ sóng trên khắp các tạp chí tuổi teen, diễn đàn mạng, và trở thành "crush trong mơ" của không ít chàng trai 8X, 9X. Thời điểm ấy, chỉ cần một bức ảnh của Ngọc Anh xuất hiện trên Yahoo 360 cũng đủ khiến dân mạng "thả tim" tới tấp.
Thế nhưng, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Ngọc Anh lại bất ngờ chọn kết hôn sớm ở tuổi 19 với một doanh nhân hơn tuổi. Quyết định này khiến cô gần như biến mất khỏi showbiz, nhường chỗ cho một cuộc sống kín tiếng với gia đình.

Hình ảnh Ngọc Anh (áo trắng đứng giữa) bị bắt tại cơ quan chức năng.

Thông tin Ngọc Anh bị bắt vì liên quan đến khí cười khiến công chúng xôn xao.
Cuộc sống mẹ đơn thân "chanh sả" trên mạng xã hội
Đến năm 2018, Ngọc Anh trở lại công chúng nhưng không phải trong vai trò nghệ sĩ, mà là một bà mẹ đơn thân sau khi ly hôn. Cô nuôi con nhỏ và bắt đầu xây dựng hình ảnh mới trên mạng xã hội.
Từ đó, tài khoản Instagram và Facebook của Ngọc Anh trở thành nơi cập nhật liên tục về một cuộc sống "chanh sả". Cựu hot girl thường xuyên khoe check-in tại các địa điểm nổi tiếng từ Á sang Âu, khoác lên mình loạt đồ hiệu, đi xe sang, tạo dựng hình ảnh "mẹ đơn thân không vết xước".
Trang cá nhân có hơn 100.000 lượt theo dõi, biến Ngọc Anh thành một KOL có sức ảnh hưởng nhất định.

Miss Audition Ngọc Anh có hơn 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội.

Trước khi vướng vòng lao lý, cô xây dựng hình ảnh mẹ đơn thân "chanh sả".
Với hình ảnh hào nhoáng ấy, ít ai ngờ rằng một ngày cái tên Miss Audition Ngọc Anh lại gắn với vụ việc buôn bán khí cười.
Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra. Còn với dư luận, hình ảnh Miss Audition Ngọc Anh một thời chắc chắn sẽ được nhắc lại, nhưng không còn trong bối cảnh lung linh như năm 2006 nữa.
Theo điều tra, Ngọc Anh bị xác định là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động cung cấp khí cười tại quán bar Lava, đường Hai Bà Trưng (TP.HCM). Dưới quyền cô là một nhóm nhân viên phụ trách từ khâu thu ngân, quản lý giao dịch cho đến tiếp nhận, cất giấu bình N2O.
Hoạt động được tổ chức bài bản, hàng được giao qua nhóm kín trên Telegram, vận chuyển bằng xe công nghệ, đưa vào quán rồi cất giấu ở bếp hoặc kho. Khi khách có nhu cầu, nhân viên sẽ bơm khí vào bóng cao su và phục vụ ngay tại bàn. Để che giấu, khí cười được "mã hóa" thành tên đồ uống khác trên hóa đơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận