
Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh.
Hoài Linh nhận được sự quan tâm của khán giả khi đảm nhận vai chính trong một phim điện ảnh sắp ra rạp. Dịp này, danh hài tiết lộ về cuộc sống và sức khỏe hiện tại.
Hoài Linh phải dùng thuốc cả đời
Chia sẻ về tình hình sức khỏe, Hoài Linh cho biết anh vẫn duy trì uống thuốc điều trị ung thư tuyến giáp, loại thuốc phải dùng cả đời. Ngoài ra anh cũng uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ để dễ nghỉ ngơi hơn.
"Nhìn chung sức khỏe ổn, thậm chí dạo này tôi còn tăng cân một chút", Hoài Linh hóm hỉnh kể.
Hoài Linh cho hay, có đôi khi ăn uống thất thường khiến dạ dày "biểu tình". Nhưng bù lại, những lúc đi đóng phim, tập kịch, anh lại ăn uống điều độ cùng đoàn, nên tinh thần và sức khỏe đều tốt hơn.

Theo Hoài Linh, anh liên tục đối diện với nhiều tin đồn thất thiệt về sức khỏe.
Trước đây, việc Hoài Linh sụt cân từng khiến dư luận xôn xao với đủ lời đồn đoán. Làm nghề lâu năm, danh hài khẳng định bản thân không bận tâm, chỉ ái ngại khi tin đồn làm phiền đến những người xung quanh.
"Trên TikTok, tôi thấy người ta đăng tin 'Hoài Linh bệnh nặng', 'Hoài Linh sắp chết'… Đọc thì buồn cười nhưng tội nhất là người thân và khán giả lo lắng, gọi điện hỏi thăm liên tục", Hoài Linh kể.
Khô mắm vẫn là chân ái, nhưng đã tập ăn thêm rau
Khi được hỏi về chế độ dinh dưỡng, Hoài Linh bật cười: "Khán giả hay chọc tôi chỉ ăn cá khô, mắm, nhưng giờ tôi cũng tập ăn rau rồi. Sang một chút là ăn vịt quay, thịt luộc…".
Với Hoài Linh, các món như bào ngư, vi cá hay súp thượng hạng không mấy hấp dẫn vì không hợp. "Thậm chí nửa đêm, tôi còn chạy đi mua ốc luộc để ăn cho đã thèm", anh kể với giọng hài hước quen thuộc.
Mẹ Hoài Linh vẫn thường xuyên nhắc anh phải ăn uống điều độ để giữ gìn sức khỏe.
"Tôi cũng ráng ăn đủ chất, nhưng không thèm nhiều món. Rau thì tập ăn thêm cho cân bằng, còn mắm, cá khô vẫn là món chủ lực từ nhỏ tới giờ", Hoài Linh chia sẻ.

Bữa cơm quen thuộc của Hoài Linh.

Nếu không đóng phim, tập kịch... Hoài Linh chọn cuộc sống bình yên ở nhà vườn.
Hiện cuộc sống đời thường của Hoài Linh khá bình yên. Anh thường thức dậy từ 7h sáng, ra sân uống trà, nghe chim hót, rồi xuống rẫy chơi. Nếu có lịch tập kịch thì đi, còn không thì anh thong dong tận hưởng ngày thường.
Về kinh tế, Hoài Linh khẳng định không còn bị tác động nhiều. "Tôi không có máu kinh doanh. Hồi đó mua miếng đất hơn hai tỉ, vài năm sau người ta trả 1,7 tỉ đồng, tôi nghĩ thôi bán luôn cho gọn", anh cười kể.
Với Hoài Linh, ngày chỉ cần hai bữa cơm giản dị có cá khô, mắm, chút rau và thịt là mãn nguyện.
"Tâm nguyện lớn nhất đời tôi là xây đền thờ Tổ nghiệp cũng đã hoàn thành. Thế nên giờ tôi không còn mong cầu gì thêm, chỉ cần sống khỏe và lo được cho gia đình là đủ", Hoài Linh bộc bạch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận