
Minh Hằng tái xuất điện ảnh sau ba năm.
Sáng 24-3, tại TP.HCM, phim điện ảnh Mẹ Mìn chính thức khai máy. Sự xuất hiện của Minh Hằng sau thời gian ưu tiên cho gia đình nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Trong cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ Cười Online tại hậu trường, nữ diễn viên chia sẻ về lý do trở lại màn ảnh, những thử thách phía trước và cách cô cân bằng giữa công việc với cuộc sống riêng.
Minh Hằng và sở thích "đâm đầu vào nỗi sợ"
* Ba năm rồi mới thấy chị quay lại với điện ảnh, là do chị kỹ tính quá hay vì thời điểm này mọi thứ mới thực sự "vừa vặn"?
- Sau một khoảng lặng dành cho gia đình, Hằng thấy đây là lúc thích hợp để trở lại. Tất nhiên làm nghề này cần thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Khi gặp được một kịch bản đủ sức hấp dẫn và một ê kíp khiến mình tin tưởng, Hằng gật đầu thôi. Với Hằng, đây là công việc và cũng là đam mê, nên khi mọi yếu tố đáp ứng đủ thì mình nhập cuộc.
* Vậy điều gì ở dự án lần này khiến một người đang bận rộn với con nhỏ như chị phải xiêu lòng?
- Đó là cảm giác được phiêu lưu. Hằng luôn thích việc hóa thân vào một vai diễn để sống một cuộc đời khác. Lần này, Hằng tìm thấy một nhân vật khiến mình thực sự muốn dấn thân, tìm được một vai diễn đủ sức lay động. Để Hằng quay lại với phim trường là điều rất khó, nhưng dự án này đã làm được.
* Nghe đồn vai diễn này "lạ" lắm so với những gì khán giả từng thấy ở chị?
- Haha, lạ thật! Thậm chí đây là thể loại mà trước đây Hằng nghĩ mình sẽ không bao giờ thích, vì Hằng vốn rất sợ và không hay xem dòng phim này. Nhưng có một câu nói vui là cái gì mình càng sợ thì mình càng đâm đầu vào. Hằng muốn thử thách bản thân với những thứ mình chưa từng làm.
* Chị có ngại phim này sẽ "hành hạ" mình về thể xác lẫn tinh thần không?
- Chưa quay nên chưa biết khổ thế nào, nhưng đúng là các vai diễn trước của Hằng đều rất mệt. Có điều lạ là vai nào càng cực thì khán giả lại càng yêu quý, chắc vì họ cảm nhận được sự tận tâm của mình. Với Hằng, khổ không sao, càng khổ càng tốt, miễn là chinh phục được trái tim khán giả sau nhiều năm mình vắng bóng.
Minh Hằng chia sẻ về màn trở lại với điện ảnh - Video: TRAI ÚC
Đi làm thoải mái vì ở nhà đã có người lo
* Ra nhạc, thi show, rồi giờ lại đóng phim. Chị lấy đâu ra năng lượng để "chạy" bền bỉ như vậy?
- Chắc chắn là nhờ gia đình. Khi mình đi làm nhiều, thời gian dành cho nhà sẽ ít lại, nên người ở nhà phải hỗ trợ rất nhiều để chăm sóc con cái. Hằng thấy hạnh phúc khi được ra ngoài làm việc, được là chính mình, một Minh Hằng mà mình luôn tự hào.
* Đi biền biệt như vậy, anh xã ở nhà có bao giờ giận hờn hay "phát tín hiệu" đòi vợ về không?
- (Cười lớn) Không đâu. Nếu Hằng đi nhiều quá thì anh có thể bế con lên phim trường thăm mẹ, chuyện đó bình thường mà.
* Thế hôm nay khai máy, sao không thấy bóng dáng anh xã và con đi cùng chị?
- Hôm nay ngày đầu tiên nên bế con theo thì hơi kỳ (cười). Thực ra Hằng là người khá quy tắc trong việc sắp xếp thời gian. Hằng luôn cố gắng cân bằng để không bị kiệt sức, vì khi mình mất cân bằng thì làm việc sẽ không hiệu quả.
* Nghe nói chị có chiêu giữ lửa gia đình bằng con đường bao tử, thực hư thế nào?
- Hằng quan niệm thời gian bên con và chồng phải là thời gian chất lượng. Hằng thích nấu đồ ăn ngon cho gia đình. Chỉ cần trống lịch một, hai ngày là Hằng sẽ lên kế hoạch cho cả nhà đi du lịch, tắm biển hoặc cùng nhau nấu nướng để gắn kết.
* Chị tự đánh giá tay nghề đứng bếp của mình thế nào?
- Ngon chứ! Nhất là đồ Tây, Hằng cực kỳ tự tin (cười lớn).
* Anh xã nhận xét sao về những món vợ nấu? Có bao giờ anh "đặt hàng" chị nấu món này món kia không?
- Anh mê lắm, nhưng lạ cái là anh không bao giờ khuyến khích Hằng vào bếp. Lý do là vì mỗi lần Hằng xuống bếp là Hằng bày bừa dữ lắm. Thêm nữa là anh sợ Hằng cực. Ở nhà cũng có người nấu rất ngon rồi, nên thỉnh thoảng Hằng mới trổ tài thôi.
* Có vẻ anh xã chiều chị quá mức nhỉ? Có điều gì chị muốn mà anh chưa làm được không?
- Haha, hình như là chưa. Anh luôn đáp ứng mọi mong muốn của Hằng. Thời gian này Hằng bận phim ảnh, anh chỉ bảo: "Ok, phần còn lại ở nhà để anh lo". Thế là mình yên tâm đi làm thôi.
Minh Hằng chia sẻ về gia đình - Video: TRAI ÚC
Làm nghề để con có thứ mà tự hào
* Sau khi làm mẹ, cách chị nhìn nhận về nghệ thuật có gì khác xưa không?
- Có quyết liệt và chỉn chu hơn. Hằng nghĩ những vai diễn hay sản phẩm của mình chính là tài sản để lại cho con. Sau này Bé Mỡ lớn lên sẽ thấy mẹ đã làm việc nghiêm túc thế nào. Hằng muốn ngoài việc nuôi dạy con nên người, mình còn để lại cho con một niềm tự hào về lao động nghệ thuật của mẹ.
* Sau này con lớn hơn, nếu bé đòi mẹ ở nhà nhiều hơn thay vì chạy show, chị tính sao?
- Hằng sẽ cân đối được. Mình cũng không còn quá trẻ để hoạt động cường độ cao mãi mãi. Tranh thủ lúc còn sức và còn được khán giả thương, Hằng sẽ cố gắng thực hiện hết những ước mơ của mình.
* Nhìn vào thị trường nghệ thuật hiện tại, chị có áp lực khi đứng giữa dàn nghệ sĩ trẻ trung và năng động không?
- Công việc nào cũng có cái khó riêng, nhưng Hằng không hoảng sợ. Mỗi nghệ sĩ đều có tệp khán giả và nguồn cảm hứng riêng. Hằng làm nghề với tâm thế là phải yêu việc mình làm trước đã. Hằng vẫn giữ sự ngây thơ, ngô nghê như ngày đầu mới vào nghề, cứ làm hết mình thì khán giả sẽ cảm nhận được cái tâm của mình thôi.
* Tuổi Trẻ Cười Online cảm ơn Minh Hằng về trò chuyện!
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận