Đội cảnh sát giao thông thành phố Manchester thông báo bất lực trong việc truy tìm một thanh niên châu Á người mảnh dẻ, trắng trẻo và đẹp trai sau trận đấu diễn ra vào tối ngày 4-10 tại Old Trafford.
“Ma tốc độ” từ Hàn Quốc lập cú đúp và kiến tạo trong chiến thắng 6-1 của Tottenham trước Manchester United, chiến thắng khiến nhiều cổ động viên “Quỷ đỏ” nhớ lại thảm họa năm nào trước Manchester City.
Phát biểu sau trận, HLV Solskjaer thừa nhận ông đã lên kế hoạch “bắt chết” Son Heung-min, nhưng các hậu vệ của Manchester United quá hớ hênh và để cầu thủ người Hàn nổ máy chạy vượt qua trạm kiểm soát giao thông của đội bóng.
Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Son Heung-min là một tình huống như thế, khi anh này lẻn xuống hàng phòng ngự của Manchester United sau quả đá phạt cực quái của Harry Kane.
Tốc độ của Son Heung-min là nỗi ám ảnh với hàng thủ “tấu hài” của Manchester United trận này. Harry Maguire rồi Eric Bailly thay nhau mắc sai lầm. Không thể bắt được Son Heung-min ở lại để mà xử phạt, Manchester United để lọt lưới cũng phải thôi.
Đã thế, ông nội Anthony Martial còn nóng nảy tát vào mặt đối phương. Biết Lamela là tay cầu thủ Nam Mỹ cực quái mà còn để bị kích động, Martial không biết rút ra bài học gì chưa.
Chỉ khổ thân các cổ động viên Manchester United, mới chui ra được khỏi hang có vài tháng trước, giờ lại phải núp vào thật sâu.
Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 sắp đóng cửa, hy vọng trận thua này có thể giúp Manchester United tỉnh táo ra mà mua sắm mạnh tay. Chứ nếu không, các cổ động viên của họ còn không thấy ánh sáng mặt trời dài dài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận