Hamza Choudhury được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt khi trở về Bangladesh - Nguồn: Instagram/hamzachoudhury
Sinh ra ở Loughborough (Anh), có cha là người Grenada, mẹ là người Bangladesh, Hamza Choudhury từng khoác áo U21 Anh bảy lần giai đoạn 2018 - 2019. Điểm sáng nhất trong lý lịch hậu vệ 27 tuổi là 6 mùa bóng chơi ở Ngoại hạng Anh cho Leicester, dù chủ yếu là đội hình dự bị. Xen lẫn giữa khoảng thời gian này, anh được Leicester liên tục mang đi cho mượn ở các giải đấu thấp hơn.
Và sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, cánh cửa tuyển Anh xem như đã đóng lại với Choudhury ở tuổi 27. Anh quyết định "quay xe" về với quê mẹ - Bangladesh. Một quyết định đúng đắn, bởi ngay khi đặt chân đến Bangladesh, Choudhury đã được chào đón như siêu sao hay "cứu tinh" của nền bóng đá nước này.
Video trên Instagram của Choudhury ghi lại cảnh hàng nghìn người hâm mộ xếp hàng dài trên đường phố, vẫy tay, thổi kèn inh ỏi như thể Bangladesh vừa vô địch World Cup. Không khí sôi động hơn cả ngày hội, có lẽ vì sau nhiều năm, họ mới thấy một cầu thủ có đẳng cấp châu Âu khoác áo đội tuyển.
Chính Choudhury cũng xúc động khi đính kèm bài hát To build a home và viết: "Một lời chào đón tuyệt vời khi trở về nhà... điểm dừng chân tiếp theo là Dhaka".
Người hâm mộ Bangladesh như tìm thấy "vị cứu tinh". Một người bình luận đầy cảm xúc: "Choudhury thân mến, anh khiến chúng tôi mơ ước một lần nữa!". Người khác thì bày tỏ: "Hãy dẫn dắt chúng tôi đến vinh quang!".
Dẫu biết một mình Choudhury khó nâng tầm bóng đá Bangladesh, nhưng ít nhất, anh đã vô địch trong lòng người hâm mộ quê mẹ.
Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và được phép thi đấu cho Bangladesh, Choudhury nhận lệnh triệu tập đầu tiên. Anh sẽ có cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia trong trận đấu vòng loại Asian Cup với Ấn Độ vào ngày 25-3.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận