
Trợ lý trang phục CLB Union Saint-Gilloise nhận lỗi về mình với trọng tài.
Câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra ở phút 90+4 trong trận cầu căng như dây đàn giữa KRC Genk và Union Saint-Gilloise. Khi đội chủ nhà (đang bị dẫn 1-2) chuẩn bị dàn xếp pha tấn công cuối cùng, bỗng nhiên... bụp!, một quả bóng thứ hai từ băng ghế kỹ thuật đội khách bay thẳng vào sân.
Trọng tài Jasper Vergoote lập tức dừng trận đấu. Không ai chỉ ra được thủ phạm. Trọng tài Jasper Vergoote ghi trong báo cáo: "Không ai trong tổ trọng tài xác định được người ném bóng. Theo luật, HLV trưởng phải chịu trách nhiệm về hành vi của các thành viên trong khu kỹ thuật".
Nếu căn theo luật mà làm, HLV trưởng Sébastien Pocognoli sẽ là người phải chịu trách nhiệm và đối mặt với nguy cơ bị thẻ đỏ. Nhưng trợ lý phụ trách trang phục Ibrahim Fadili bước ra nhận lỗi với trọng tài và bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.
Nhưng theo điều tra mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Bỉ (KBVB), vị trí của Fadili ở bên trái băng ghế, trong khi quả bóng lại bay ra từ giữa khu kỹ thuật. "Rất khó để tin rằng ông ấy là người ném bóng", báo cáo ghi rõ. Trong khi đó, người bị nghi ngờ nhiều nhất lúc này là thủ môn dự bị Vic Chambaere
Cảnh sát Genk hiện đang giữ trong tay đoạn video có thể "lật mặt" hung thủ thật sự. CLB Union cũng đã nhận được giấy triệu tập từ liên đoàn. Nhưng ai mới là người "thả bóng phá đám" thì vẫn là câu hỏi lớn.
HLV Pocognoli thừa nhận: "Đó không phải là hành động đẹp, nhưng hoàn toàn không được lên kế hoạch. Tôi đã xin lỗi trọng tài trong phòng thay đồ".
Chứng kiến cảnh này, bình luận viên Gert Verheyen trên kênh DAZN bức xúc: "Tôi mà là người quyết định thì người đó không bao giờ được ngồi ghế dự bị nữa!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận