Thể thao cười

Nguyễn Hoàng Sang trải lòng về màn “mèo vờn chuột” tại Cúp Truyền hình TP.HCM 2025

HUY VŨ

Đăng lúc 16:35 | 21/04/2025

Ngày 21-4, fan xe đạp ‘mắt tròn mắt dẹt’ khi chứng kiến màn vờn nhau có ‘1-0-2’ giữa Nguyễn Hoàng Sang và Phạm Lê Xuân Lộc tại Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2025.

Cúp truyền hình - Ảnh 1.

Quyết liệt trên đường đua nhưng ở đời thường Hoàng Sang và Xuân Lộc đùa giỡn vui vẻ - Ảnh: HUY VŨ

Từ Nha Trang mộng mơ đến Đà Lạt mờ sương, chặng 17 Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2025 tưởng chừng chỉ dài 141km, nhưng lại kéo dài… cảm xúc của hàng triệu fan yêu xe đạp, nhất là khi được chứng kiến màn "vờn nhau" có một không hai giữa hai tay đua Việt Nam - Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai) và Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).

Mọi chuyện bắt đầu "nóng lên" khi đoàn đua bị "xé nhỏ" sau hai con đèo Khánh Lê và Giang Ly đầy nhọc nhằn. Trong khi các ngoại binh lao về đích, một trận chiến không kém phần gay cấn giữa hai tay đua Việt Nam vẫn diễn ra quyết liệt - không phải bằng tốc độ, mà bằng chiến thuật kiểu "mèo vờn chuột".

Cùng cạnh tranh chiếc áo cam (dành cho VĐV Việt Nam có thành tích tốt nhất), áo cam tổng sắp Hoàng Sang và áo trắng Xuân Lộc (xếp thứ hai trên bảng tổng sắp áo cam) bám nhau như hình với bóng sau khi rớt khỏi nhóm thứ hai có nhiều ngoại binh.

Fan gọi đùa đây là trận "mèo vờn chuột" phiên bản... xe đạp, vì cả hai không thèm tăng tốc, chỉ lượn lờ, soi nhau từng guồng chân, có lúc khiến khán giả tưởng đang xem chặng đua "slow motion".

Do đạp chậm quá nên họ bị Trần Lê Minh Tuấn và Nguyễn Thắng (TP.HCM - Vinama) bắt kịp, khiến nhóm này cuối cùng cũng phải "chịu khó" đạp mạnh hơn chút. Nhưng từ đó đến đích, cặp đôi Sang - Lộc vẫn không buông nhau nửa vòng bánh xe. Cứ thế họ về đích trong thế trận cân não và chiếc áo cam vẫn ở lại với Hoàng Sang.

Tưởng đâu trận thư hùng sẽ khép lại trong... câm lặng, thì Nguyễn Hoàng Sang bất ngờ trải lòng trên trang cá nhân, khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng và thông cảm.

"Sang xin thuật lại đến tất cả khán giả vì những hình ảnh chưa đẹp ở đoạn cách đích hơn 10km trong chặng đua hôm nay. Thật sự Sang không hề mong muốn điều đó xảy ra", Nguyễn Hoàng Sang mở lời đầy tâm sự.

"Khi còn cách đích hơn 10km, Sang và Lộc cùng nhóm với các VĐV nước ngoài. Họ yêu cầu cả hai phải luân phiên làm việc liên tục. Nhưng lúc ấy, thể lực của Sang đã bị bào mòn, chỉ cần một khoảnh khắc sơ suất là sẽ không thể cứu vãn được. Sang cũng thừa nhận hôm nay phong độ không bằng Lộc, nên buộc phải bám theo Lộc, chấp nhận hy sinh một phần chiến thuật để dè chừng nhau, tạo nên tình huống như một trò chơi mèo vờn chuột. Đó là lúc hai anh em không chỉ đua sức, mà còn phải đấu trí rất nhiều", Sang giải thích thêm.

Quyết định này tuy khiến hình ảnh chặng đua có phần "bớt đẹp", nhưng lại là nước cờ đầy toan tính trong thế trận chặt chẽ của cuộc chiến áo cam danh giá. "Xin cảm ơn anh Đặng Ngọc Tú - người nhắc qua bộ đàm rằng: 'Bằng mọi giá phải giữ áo cam, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót!'. Chính lời đó đã giúp Sang tỉnh táo", tay đua của Đồng Nai kể lại đầy cảm xúc.

Fan sau khi đọc status này đã vỡ òa cảm xúc: "Tưởng đâu đua kiểu tị nạnh, ai ngờ là đấu trí căng như dây đàn", một fan bình luận. Người khác thậm chí đùa: "Hai ông mà mở lớp dạy tâm lý chiến chắc học phí đắt đấy".

Kết quả thì ai cũng rõ - Hoàng Sang vẫn giữ được áo cam, Xuân Lộc vẫn là kẻ thách thức đáng gờm, và fan thì được một trận "drama" chiến thuật mãn nhãn.

Nguyễn Hoàng Sang trải lòng về màn “mèo vờn chuột” tại Cúp Truyền hình TP.HCM 2025 - Ảnh 3.Võ sĩ quyền anh bị đấm văng khỏi võ đài như phim hài Nguyễn Hoàng Sang trải lòng về màn “mèo vờn chuột” tại Cúp Truyền hình TP.HCM 2025 - Ảnh 4.Aryna Sabalenka ‘gọi VAR’ bằng iPhone giữa sân đấu Nguyễn Hoàng Sang trải lòng về màn “mèo vờn chuột” tại Cúp Truyền hình TP.HCM 2025 - Ảnh 5.Sợ tai nạn, UCI tính chuyện 'độ' lại cho xe đạp chạy... chậm bớt!
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười