
Cyriel Dessers bị kéo đến áo rách trong vòng cấm địa, nhưng trọng tài vẫn thờ ơ.
Chuyện là ở trận lượt về tứ kết Europa League giữa Rangers và Athletic Bilbao, tiền đạo Dessers thoát xuống từ đường chuyền của Ridvan Yilmaz, thẳng tiến về khung thành đối phương thì bất ngờ... bị kéo áo bởi hậu vệ Dani Vivian. Lực kéo của Vivian khiến chiếc áo của Dessers giãn rồi rách một lỗ lớn.
Nhưng điều khiến fan hâm mộ Rangers tức giận không phải là cú kéo, mà là thái độ... thờ ơ đến lạ thường của trọng tài Irfan Peljto. Ông không cho Rangers quả phạt đền nào, mà chỉ... cho Dessers ra ngoài thay áo. Một cổ động viên Scotland để lại bình luận châm biếm trên cõi mạng: "VAR? Ở đâu đó trong cõi hư vô à".
Dessers còn tức điên hơn. Anh vừa mất cơ hội ghi bàn, vừa phải ra sân thay áo, lại còn ăn thêm chiếc thẻ vàng vì vào sân hơi sớm. Sau trận đấu, mạng xã hội bùng nổ với sự giận dữ của fan Rangers: "Áo bị xé rách như vậy mà trọng tài vẫn dửng dưng? Đây là giải Europa League hay sàn catwalk?", "Trọng tài thật nực cười!", "Mục đích của VAR là gì nếu không dùng trong tình huống trắng trợn như thế này?",…
Thậm chí, một fan còn viết: "Chiếc áo của Dessers xứng đáng được tưởng niệm. Nó đã hy sinh vì một quả penalty không bao giờ đến".
Chung cuộc Rangers đã thua 0-2 tại sân San Mames, khép lại hành trình Europa League với tổng tỉ số 0-2. Không ít fan của đội bóng này tiếc nuối tặc lưỡi, vì nếu Dessers ghi bàn từ tình huống tranh cãi đó thì mọi chuyện có thể đã khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận