
Jeremy Monga ra sân trong trang phục không có logo nhà tài trợ của Leicester - Ảnh: REUTERS
Leicester City vừa hứng trận thua 0-3 trên sân nhà trước Newcastle United ở Ngoại hạng Anh. Jacob Murphy ghi cú đúp thần tốc trong 10 phút đầu, rồi Harvey chốt hạ ở phút 34, khiến Leicester chìm sâu trong bảng xếp hạng.
Nhưng giữa cơn mưa bàn thua, một khoảnh khắc lịch sử đã xảy ra ở phút 74: Jeremy Monga - cậu nhóc mới... 15 tuổi 271 ngày - được tung vào sân. Cậu lập tức trở thành cầu thủ trẻ thứ hai từng xuất hiện tại Ngoại hạng Anh, chỉ sau thần đồng Ethan Nwaneri của Arsenal (15 tuổi 181 ngày).
Tuy nhiên dân tình trên mạng xã hội không chỉ "ồ à" vì tuổi tác, mà còn "há hốc" vì... chiếc áo đấu của Monga. Trong khi đồng đội khoe logo nhà tài trợ to đùng - của một trang cá cược - thì áo của Monga chỉ thấy logo CLB và Adidas. Nhưng không phải thiếu áo, mà là... luật cấm!
Theo quy định Ngoại hạng Anh, cầu thủ dưới 18 tuổi không được mặc áo có quảng cáo sản phẩm cờ bạc. Mà nhà tài trợ trên áo đấu của Leicester lại vi phạm điều này nên Monga "trắng bụng" ra sân là đúng luật.
Đây cũng là lý do mà đội U18 Leicester mặc áo khác tài trợ so với đội 1. Dẫu sao thì mặc áo gì cũng không quan trọng bằng việc được đá cùng thần tượng. Cần nhắc thêm, Jamie Vardy - người đá cùng Monga trận này - đã 38 tuổi, nghĩa là hơn Monga 23 tuổi. Khi Vardy gia nhập Leicester năm 2012, Monga còn đang học mẫu giáo.
Thậm chí, khi Leicester vô địch Ngoại hạng Anh năm 2016, Monga mới 6 tuổi - chắc còn bận ăn bim bim, chưa kịp hiểu bóng đá là gì.
HLV Ruud van Nistelrooy chia sẻ về "viên ngọc" của mình: "Jeremy Monga đang phát triển rất tốt. Nhưng vẫn là một đứa trẻ 15 tuổi, còn đi học, nên khả năng cậu ấy góp mặt cùng đội cũng hạn chế".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận