
Hậu vệ Josko Gvardiol của Man City 'nghiện' giải ô chữ - Ảnh: REUTERS
Trong một mùa giải Ngoại hạng Anh mà Man City phải "hít khói" Liverpool trên đường đua vô địch, Josko Gvardiol lại tìm thấy sự... an yên bất ngờ từ một thú vui tao nhã: giải ô chữ.
Hậu vệ trị giá 77 triệu bảng này không "nghiện TikTok", không "cày game", mà lại nghiện... mấy cột chữ hàng ngang hàng dọc. Và kết quả là anh được thủ môn kỳ cựu Scott Carson đặt ngay cho biệt danh mới: "Vua ô chữ"!
"Tôi mới bắt đầu chơi ô chữ. Tôi lấy ô chữ từ các tờ báo Croatia. Nhưng giờ thì nghiện luôn rồi", Josko Gvardiol chia sẻ với tờ The Sun.
Anh nói tiếp: "Mọi chuyện bắt đầu khi tôi vào phòng Kristijan Jakic - bạn tôi ở đội tuyển quốc gia. Thấy anh ấy đang chăm chú giải đố, tôi hỏi: 'Cái gì đây?'... Và giờ thì tôi không thể dừng được nữa!".
Mỗi sáng của Josko Gvardiol giờ bắt đầu như một cụ ông trí thức: cà phê, ô chữ và "lơ là" chiếc smartphone.
"Thậm chí trên đường bay đi Bournemouth và quay lại, tôi cũng ngồi giải ô chữ. Tôi thấy mọi người dành quá nhiều thời gian vào điện thoại - điều nên tránh, nhất là trước trận đấu", anh nói thêm đầy... giáo huấn.
Và có vẻ như phương pháp này hiệu quả thật! Ngôi sao người Croatia không chỉ chắc chắn nơi hàng thủ mà còn... "nổ súng" 5 lần ở Ngoại hạng Anh mùa này - tăng vượt trội so với mùa trước (1 bàn). Pep Guardiola thì không tiếc lời: "Josko Gvardiol là một chiến binh. Lúc nào cậu ấy cũng sẵn sàng. Tôi không thể tưởng tượng nổi đội sẽ ra sao nếu thiếu cậu ấy".
Có lẽ do dồn toàn bộ "sợi nơ ron thần kinh" để giải ô chữ, nên Josko Gvardiol mới có được sự tập trung đáng nể trên sân cỏ. Anh thường xuyên hóa giải thành công những đợt tấn công nguy hiểm của đối thủ.
Sự tập trung cao độ thường thấy ở anh cũng là một đặc điểm "di truyền" trong gia đình khi cha mình - ông Tihomir. Ông là một ngư dân, và vẫn cần mẫn dậy từ 4 giờ sáng bán cá ở Zagreb để đảm bảo rằng mọi thứ phải tươi.
Trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Josko Gvardiol còn suýt nối nghiệp của cha trở thành một ngư dân bán cá ở chợ. "Ông ấy vẫn làm nghề đó. Tôi nói nhiều lần rồi mà ông không nghỉ. Mọi thứ phải tươi. Dậy sớm, chuẩn bị đá lạnh, đủ cả. Tôi từng ra khơi một lần - và không bao giờ muốn lặp lại! Ồn, mùi, động cơ - đúng là... địa ngục", Josko Gvardiol kể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận