
Dù lương thấp, Andy Carroll vẫn hạnh phúc bên bạn gái mới - Ảnh: Instagram
Theo tiết lộ của tờ L'Équipe, tiền đạo 36 tuổi người Anh Andy Carroll hiện chỉ nhận mức lương 1.614 euro/tháng trước thuế (tương đương 1.372 bảng) tại CLB Bordeaux. Sau thuế, khoản tiền còn lại chỉ là 1.190 bảng, thấp hơn mức lương tối thiểu tại Pháp là hơn 1.700 euro/tháng. Điều này khiến Carroll chính thức bị xếp vào diện… nhân viên bán thời gian.
Đây là một cú trượt dài cho ngôi sao Ngoại hạng Anh từng nhận 80.000 bảng/tuần ở Liverpool, đội bóng đã chi tới 35 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Newcastle hồi năm 2011. Giờ đây, Carroll khoác áo Bordeaux, đội bóng lừng lẫy từng 6 lần vô địch Ligue 1 nhưng đang chơi ở Giải hạng tư (National 2) sau khi tuyên bố phá sản vào năm ngoái.
Dù tài khoản sụt giảm, phong độ lẫn tinh thần của Carroll có vẻ vẫn khá ổn. Anh đã ghi 8 bàn mùa này, và có thể nhận thưởng 2.000 euro (1.700 bảng) nếu đạt mốc 10 bàn thắng hoặc kiến tạo. Nhưng có vẻ Carroll không màng đến tiền bạc.
"Tôi thuê một căn nhà nhỏ xinh và tiền lương còn không đủ trả tiền thuê", Carroll chia sẻ với L'Équipe. "Nếu tôi chọn Bordeaux, rõ ràng không phải vì tiền".
Andy Carroll lương giảm, nhưng tình cảm vẫn 'vượt khung'
Ngoài sân cỏ, cuộc sống của Carroll vẫn đang thăng hoa theo cách khác: tình yêu. Anh hiện đang hẹn hò với Lou Teasdale, chuyên gia trang điểm nổi tiếng 41 tuổi, người từng làm việc với nhiều ngôi sao hàng đầu nước Anh. Cả hai công khai mối quan hệ trên Instagram vào dịp Giáng sinh và liên tục khoe ảnh tình tứ trong các kỳ nghỉ, từ trượt tuyết ở Megeve đến những chuyến đi lãng mạn.
Lou Teasdale gần đây đăng tải lời ngọt ngào: "Anh ấy là người đáng yêu nhất mà tôi từng gặp". Carroll cũng không giấu được cảm xúc: "Cô ấy nói với tôi 'Tại sao phải ghét ai đó?' - Đó chính là người tôi cần trong đời".
Sau khi chia tay vợ cũ Billi Mucklow - người Carroll cưới vào năm 2022 sau 8 năm đính hôn - anh dường như đã tìm lại cân bằng giữa một sự nghiệp giản đơn và một cuộc sống riêng viên mãn.
Có thể Carroll không còn là "vua không chiến" của Ngoại hạng Anh, nhưng anh đang là "ông hoàng cảm xúc" ở Bordeaux - nơi tình yêu còn lớn hơn bảng lương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận