Liverpool (áo đỏ) không có cú sút nào trong hiệp hai trận đấu với Wolves - Ảnh: REUTERS
Với binh hùng tướng mạnh, tưởng chừng chuyện Liverpool không sút nổi quả nào trong một hiệp đấu chỉ tồn tại trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Nhưng không! Nó đã thành sự thật, ngay tại Anfield, trước một Wolves đang chật vật ở nhóm cuối bảng Ngoại hạng Anh.
Liverpool nhập cuộc như vũ bão với hai bàn thắng của Luis Diaz và Mohamed Salah ngay trong hiệp 1. Họ tung ra 10 cú sút đầy uy lực, khiến khán giả nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu dễ dàng.
Nhưng rồi, Liverpool lại vào hiệp 2 như… đi dạo! Việt vị, Jota bị phạm lỗi,... rồi VAR nói không với Liverpool trong khi Wolves thì miệt mài tấn công. Những gì diễn ra trong hiệp 2 khiến không ít CĐV phải dụi mắt tự hỏi: "Ủa, đây là Anfield hả?".
Suốt hiệp đấu này, đội chủ nhà không tung ra nổi một cú sút. Theo Opta, đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2003-2004 - thời điểm dữ liệu bắt đầu được thu thập, Liverpool không tung ra bất kỳ cú dứt điểm nào trong một hiệp đấu tại Anfield. Cột mốc "đáng nhớ" này chắc chắn sẽ khiến nhiều fan The Kop cười ra nước mắt!
Thật ra, Liverpool có hai cơ hội đáng kể để… có một cú sút, nhưng đều bất thành. Đầu tiên, Salah đá tung lưới Wolves nhưng bị việt vị. Sau đó, Diogo Jota ngã trong vòng cấm, tưởng như The Kop được hưởng phạt đền, nhưng VAR vào cuộc và trọng tài rút lại quyết định. Cứ thế, Liverpool không những không ghi bàn mà còn không có lấy một cú dứt điểm được tính là hợp lệ!
Wolves tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này để vùng lên và Matheus Cunha rút ngắn tỉ số còn 1-2 ở phút 67. Nếu không nhờ sự xuất sắc của Wataru Endo cùng một chút "độ" từ Thần May mắn, có lẽ Liverpool đã bị cầm hòa ngay trên sân nhà.
HLV Arne Slot của Liverpool thở phào
Sau trận đấu, HLV Arne Slot thở phào nhẹ nhõm: "Có lẽ đây là lần đầu tiên các cầu thủ Liverpool tỏ ra mệt mỏi bất thường. Chúng tôi bị thử thách về tinh thần. Đặc biệt là ở những tình huống những tưởng sẽ có quả phạt đền để tìm bàn thắng thứ ba và Salah bị thổi việt vị. Dù sao thì chúng tôi đã vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt này".
Thực tế, Liverpool đã vượt qua "bài kiểm tra" theo cách không thể nghẹt thở hơn. Nhưng nếu muốn trụ vững trong cuộc đua vô địch, The Kop không thể cứ chơi như "để dành" cả hiệp đấu cho đối thủ như vậy.
Lịch thi đấu sắp tới của Liverpool khá gian nan khi lần lượt đụng độ Aston Villa, Man City và Newcastle United. Nếu đá như hiệp 2 trận gặp Wolves, có lẽ lần sau Liverpool không chỉ không sút mà còn không có điểm!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận