HLV Arne Slot, với triết lý "chăn ấm, nệm êm rồi mới đá bóng", đã thực hiện một thay đổi lớn khi tiếp quản Liverpool. Không còn những đêm ngủ lại nơi đóng quân, không còn cảnh chập chờn trên giường khách sạn, các cầu thủ được phép về nhà ngủ như những người đàn ông hạnh phúc.
Arne Slot nhấn mạnh: "Những người có kinh nghiệm nói với tôi rằng giấc ngủ tại nhà luôn mang lại chất lượng tốt hơn. Nếu cầu thủ ngủ ngon, họ sẽ có hiệu suất tốt nhất".
Thế là các sao Liverpool cứ vô tư quấn chăn ở nhà, sáng hôm sau lại ra sân khiến đối thủ "mất ăn, mất ngủ". Nhờ vậy, The Kop đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 56 điểm, hơn Arsenal 6 điểm dù vẫn còn một trận chưa đấu.
Họ cũng đứng đầu vòng bảng Champions League với 21 điểm, vào chung kết Cúp Liên đoàn và vòng bốn Cúp FA. Ngủ ngon mà có cơ hội ăn bốn, ai mà không muốn?
Arne Slot: Làm chồng, làm cha, rồi mới làm sao bóng đá
Không chỉ ưu tiên giấc ngủ, Arne Slot còn cho phép các cầu thủ có nhiều ngày nghỉ hơn để chăm sóc gia đình. Ông chia sẻ: "Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ, nhưng cầu thủ cũng cần có thời gian để làm cha, làm chồng".
Về sự thay đổi trong chính sách, HLV Arne Slot cho biết thêm: "Tôi không thể so sánh với cách làm trước đây, nhưng đây chắc chắn là một chiến lược mới. Tôi coi cầu thủ là con người, chúng tôi làm việc rất chăm chỉ. Ví dụ, hôm qua các cầu thủ đã thể hiện sự nỗ lực tuyệt vời. Tuy nhiên, để duy trì phong độ trong một mùa giải dài mà không có thời gian nghỉ, họ cần phải về nhà thường xuyên".
Có lẽ nhờ vậy mà Liverpool đang thi đấu với nguồn năng lượng dồi dào, còn danh sách chấn thương chỉ gói gọn trong hai cái tên: Trent Alexander-Arnold và Tyler Morton.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận