
Tình huống Amad Diallo để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt của Cody Gakpo.
Ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã thua 1-2 trước Man Utd ngay trên sân nhà Anfield. Bên cạnh kết quả, trận đấu còn gây chú ý bởi một tình huống gây tranh cãi trong hiệp một.
Phút 18, tiền đạo Liverpool Cody Gakpo đột phá bên cánh trái rồi tạt bóng vào vòng cấm với ý đồ hướng đến đồng đội bên trong. Tuy nhiên, bóng đã chạm vào tay Amad Diallo của Man Utd trước khi bị thủ môn Senne Lammens bắt gọn. Ngay sau pha bóng, các cầu thủ đội chủ nhà phản ứng dữ dội, đòi trọng tài thổi phạt đền. Mặc dù vậy, trọng tài chính vẫn xua tay từ chối và cho trận đấu tiếp tục.
Sau đó, tổ VAR gồm trợ lý trọng tài video Darren England và James Bell tại trung tâm Stockley Park đã nhanh chóng kiểm tra lại tình huống nhưng không phát hiện lỗi rõ ràng. Cuối cùng, quyết định trên sân vẫn được giữ nguyên.
Trung tâm điều hành trận đấu Ngoại hạng Anh đã giải thích trên X: "Quyết định không cho Liverpool hưởng phạt đền đã được VAR kiểm tra và xác nhận, do cánh tay của Amad đặt ở vị trí tự nhiên và hợp lý".
Sau trận đấu, nhiều cổ động viên Liverpool tỏ ra vô cùng bức xúc trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: "Bóng chạm tay rõ ràng như vậy mà sao không thổi phạt đền?". Người khác thì viết: "Tại sao không có phạt đền, thật khó hiểu!". Trong khi đó, một cổ động viên khác tỏ ra thất vọng: "Liverpool đá chưa hay, nhưng trọng tài hôm nay còn tệ hơn".
Sau chiến thắng ở vòng 8, Man Utd có lần đầu tiên giành 2 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ khi HLV Ruben Amorim tiếp quản đội bóng. Với 13 điểm hiện có, Quỷ đỏ đang tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. Còn Liverpool tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận