
Man Utd đang trong giai đoạn khó khăn - Ảnh: REUTERS
Turki Al-Sheikh - Chủ tịch Cơ quan Giải trí tổng hợp (GEA) của Saudi Arabia, người đứng sau hàng loạt sự kiện thể thao tầm cỡ toàn cầu - đã đăng tải lên X: "Tin tuyệt nhất tôi nghe hôm nay là Man Utd đang ở giai đoạn nâng cao để hoàn tất một thương vụ bán cho nhà đầu tư mới. Tôi hy vọng ông ta sẽ tốt hơn các chủ sở hữu trước".
Bài đăng nhiều ẩn ý nhanh chóng thu hút gần một triệu lượt xem chỉ trong vài giờ, khiến cộng đồng fan "quỷ đỏ" hoang mang và dấy lên làn sóng đồn đoán về một cuộc đổi chủ bất ngờ tại Old Trafford.
Hiện chưa rõ mức độ xác thực của tuyên bố này, cũng như việc Al-Sheikh có đang ám chỉ gia đình Glazer - chủ sở hữu hiện tại - hay tỉ phú Anh Sir Jim Ratcliffe, người đã mua lại 27,7% cổ phần Man Utd với giá 1,25 tỉ bảng hồi năm ngoái, sau khi Glazer từ chối lời đề nghị từ Sheikh Jassim Al-Thani của Qatar.
Nguồn tin từ Bloomberg cho biết Man Utd đang đàm phán với GEA để tổ chức trận giao hữu tại Riyadh Season, lễ hội thể thao - giải trí quy mô nhất của Saudi Arabia. Nếu đạt thỏa thuận, "quỷ đỏ" có thể kiếm hơn 10 triệu bảng từ chuyến du đấu này - một khoản cứu nguy đáng kể trong bối cảnh CLB thất thu vì không dự cúp châu Âu.
Mùa trước, thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League khiến Man Utd mất hơn 100 triệu bảng. CLB đã phải xoay xở bằng cách du đấu ở Malaysia và Hong Kong, thu về khoảng 8 triệu bảng.
Tuyên bố Man Utd bị "rao bán" từ Al-Sheikh khiến không ít CĐV lo ngại một kịch bản thay chủ mới đang âm thầm diễn ra sau những năm dài bất ổn hậu thời Sir Alex Ferguson.
Câu hỏi lớn nhất lúc này: Liệu Glazer có thực sự muốn buông tay, hay đây chỉ là chiêu truyền thông từ giới thể thao Ả Rập?! Fan Man Utd có lẽ sẽ phải chờ thêm - nhưng rõ ràng, "quỷ đỏ" lại một lần nữa trở thành tâm điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận