
Yaniel Poza Sanz dự vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi cùng tuyển Santo Tomé and Príncipe - Ảnh: MARCA
Bóng đá luôn biết cách viết nên những câu chuyện kỳ diệu ở những nơi không ngờ tới. Ở Santo Tomé and Príncipe - quốc đảo nhỏ bé nằm giữa vịnh Guinea ở châu Phi, xếp hạng 195 thế giới, người trấn giữ khung thành đội tuyển quốc gia ở hai trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi là Yaniel Poza Sanz, chàng thủ môn 21 tuổi sinh ra và lớn lên tại Madrid.
Yaniel Poza Sanz được đá World Cup nhờ đoạn clip tự quay
Yaniel Poza Sanz gắn bó với Celtic Castilla, đội bóng thi đấu ở giải Preferente, giải đấu hạng 6 Tây Ban Nha và hoàn toàn nghiệp dư tại Madrid. Ít ai ngờ cầu thủ "phủi" này lại trở thành tuyển thủ quốc gia nhờ một đoạn video tự quay.
"Chú tôi nói với Liên đoàn Bóng đá Santo Tomé and Príncipe rằng có một đứa cháu đang chơi bóng ở Madrid. Họ bảo gửi video, và tôi tự quay, tự dựng luôn", Yaniel Poza Sanz kể lại.
Câu chuyện chỉ bắt đầu suôn sẻ khi anh xin được quốc tịch Santo Tomé and Príncipe - một quá trình kéo dài suốt hai năm. "Cha tôi phải từ Manchester bay về, rồi hai cha con sang Lisbon (Bồ Đào Nha) để làm thủ tục quốc tịch", chàng thủ môn kể lại.
Tháng 9 vừa qua, sau khi có quốc tịch, Yaniel Poza Sanz chính thức được gọi lên đội tuyển Santo Tomé and Príncipe dù chưa một lần đặt chân đến đất nước này".

Yaniel Poza Sanz cùng tuyển Santo Tomé and Príncipe.
Đội tuyển Santo Tomé and Príncipe hiện vẫn phải thi đấu "sân nhà" ở Morocco vì điều kiện hạn chế. "Đó là đất nước còn khiêm tốn, người dân sống bằng tất cả những gì họ có thể làm được", anh nói.
Cả đội tiết kiệm đến mức cầu thủ phải trả lại áo đấu sau mỗi đợt tập trung. Yaniel Poza Sanz kể: "FIFA chi trả phần lớn chi phí, vì Santo Tomé and Príncipe không có ngân sách cho trang phục, di chuyển hay ăn ở".
Lần đầu ra sân tại vòng loại World Cup 2026, Yaniel Poza Sanz bắt chính trước Guinea Xích Đạo và Namibia. Dù thua cả hai trận, anh xem đó là trải nghiệm đáng nhớ. "Điều đầu tiên tôi làm là gọi cho bố mẹ. Tôi vẫn chưa tin mình đang chơi ở vòng loại World Cup", anh chia sẻ.
Trở lại Madrid sau hành trình gian khổ, Yaniel Poza Sanz kể: "Lần vừa rồi tôi mất hai ngày mới về được Madrid".
Giờ đây, giữa những giờ học đại học ngành thể thao và sân cỏ phong trào tại Madrid, Yaniel Poza Sanz lại sẵn sàng cho đợt tập trung mới, với hy vọng giúp Santo Tomé and Príncipe giành chiến thắng đầu tiên kể từ năm 2016.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận