
Cristiano Ronaldo vừa nhận giải Globo Prestigio - Ảnh: Instagram
Ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, hiện khoác áo Al Nassr (Saudi Pro League), vừa nhận giải Globo Prestigio (giải thưởng do Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha tổ chức, nhằm vinh danh các cá nhân, đội tuyển và đóng góp nổi bật trong bóng đá quốc nội và quốc tế) tại lễ trao giải Globos de Futebol ở Bồ Đào Nha. Và một lần nữa anh khiến khán phòng bật cười xen lẫn khâm phục với bài phát biểu đầy cảm xúc, đậm chất "CR7".
"Tôi có rất nhiều danh hiệu ở nhà, nhưng phải nói rằng chiếc cúp này thật đặc biệt. Tôi không xem đây là phần kết sự nghiệp, mà là sự tiếp nối của tất cả những gì mình đã làm", Cristiano Ronaldo chia sẻ.
Với 22 năm khoác áo tuyển quốc gia, Cristiano Ronaldo khẳng định tình yêu lớn nhất của anh vẫn thuộc về màu áo Bồ Đào Nha. CR7 nhấn mạnh: "Nếu có thể, tôi chỉ muốn chơi cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Đó là đỉnh cao và là ý nghĩa lớn nhất của một cầu thủ".
Ở tuổi mà nhiều người đã giải nghệ, Cristiano Ronaldo vẫn giữ tinh thần chiến đấu. Anh nói: "Tôi biết mình không còn nhiều năm nữa, nhưng những năm còn lại, tôi muốn tận hưởng trọn vẹn".
Ngôi sao từng khoác áo Real Madrid từ năm 2009 đến 2018 cho biết anh vẫn cảm thấy "được học hỏi từ thế hệ trẻ hơn" và chính điều đó giúp anh duy trì động lực thi đấu: "Tôi thích chiến thắng, thích giúp đỡ lớp trẻ và họ cũng giúp tôi giữ phong độ, tiếp tục cạnh tranh".
Ronaldo không ngại chia sẻ về áp lực tuổi tác và những lời khuyên từ người thân: "Mọi người, đặc biệt là gia đình, nói rằng tôi nên dừng lại, rằng tôi đã làm đủ rồi, còn ghi 1.000 bàn thắng để làm gì? Nhưng tôi không nghĩ vậy".
Tiền đạo kỳ cựu, người đã 223 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, khẳng định mình vẫn còn mục tiêu phía trước: "Chúng tôi đặt mục tiêu thắng hai trận tới để giành vé dự World Cup. Giấc mơ World Cup một lần nữa đang đến gần... từng bước một".
Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo vẫn nói về giấc mơ, về đam mê, và về bàn thắng thứ 1.000 với ánh mắt rực lửa như chàng trai tuổi 20. Có lẽ, với CR7, giới hạn chỉ tồn tại khi anh ngừng tin vào mình - điều mà rõ ràng, vẫn còn rất xa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận