
Liverpool đã thua 6 trong 7 trận gần nhất - Ảnh: REUTERS
Mùa hè vừa qua, Liverpool "phá két" với khoản đầu tư khổng lồ gần 500 triệu bảng – con số lớn nhất trong lịch sử câu lạc bộ – để chiêu mộ hàng loạt ngôi sao: Isak (145 triệu bảng), Wirtz (125 triệu bảng), Ekitike (95 triệu bảng), Kerkez (46,9 triệu bảng), Frimpong (40 triệu bảng) và Leoni (31 triệu bảng). Sáu bản hợp đồng tưởng như sẽ đưa nhà vô địch mùa trước lên tầm cao mới, nhưng thực tế lại phơi bày một Liverpool đang rệu rã và bế tắc.
Sau năm trận thắng liên tiếp đầu mùa – bốn trong số đó là các màn ngược dòng nghẹt thở – đội bóng của HLV Arne Slot bất ngờ sụp đổ. Bốn thất bại liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, nhận lãnh 6 thất bại trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, khiến Liverpool trở thành đội thua nhiều nhất (6 trận) trong năm giải vô địch hàng đầu châu Âu kể từ ngày 27-9, theo thống kê của Opta.
Danh sách thất bại kéo dài: thua Crystal Palace 1-2, Galatasaray 0-1, Chelsea 1-2, Man United 1-2, Frankfurt 1-5, Brentford 1-3 và cả Crystal Palace 0-3 ở League Cup. Trận thua cuối cùng còn đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1934, Liverpool thua trên sân Anfield với cách biệt ba bàn mà không ghi nổi bàn nào.
"Ở Liverpool, chúng tôi phải thắng mọi trận đấu. Có nhiều lý do cho chuỗi 6/7 trận thua, nhưng không lý do nào đủ tốt để được chấp nhận", HLV Arne Slot thừa nhận.
Các tân binh bị chỉ trích nặng nề: Wirtz chưa ghi bàn nào, Isak mới có 1 bàn, còn Ekitike dù chơi 13 trận chỉ đóng góp 6 bàn – chưa đủ để cứu vãn hàng công rệu rã. Phong độ sa sút của Salah (4 bàn sau 13 trận) càng khiến đội bóng mất đi điểm tựa.
"Điều cuối cùng khiến tôi lo lắng là việc bao giờ Salah ghi bàn đều đặn trở lại. Đó là điều anh ấy đã làm cả đời và tôi tin anh ấy sẽ làm lại", Arne Slot nói.
Chấn thương của Leoni, Frimpong, Alisson, cùng sự ra đi của Alexander-Arnold và phong độ đi xuống của Robertson khiến hai cánh trở thành "tử huyệt". HLV Slot thậm chí phải thử Szoboszlai đá hậu vệ phải. Trong khi đó, Van Dijk và Konate liên tục bị khai thác với các pha bóng dài.
HLV Arne Slot thừa nhận: "Các đối thủ đang chơi theo một chiến thuật rất hiệu quả chống lại Liverpool và chúng tôi vẫn chưa tìm ra lời giải".
Theo Opta, 20,3% đường chuyền của đối thủ Liverpool mùa này là các pha phất bóng dài – cao nhất Ngoại hạng Anh. Khi chạm đáy phong độ, giờ đây "Lữ đoàn đỏ" chỉ còn một lựa chọn: tìm đường thoát khỏi "phá sản phong độ" trước khi quá muộn cho một mùa giải.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận