
Real Madrid chi 10 triệu bảng để Liverpool giải phóng sớm Trent Alexander-Arnold - Ảnh: REUTERS
Hậu vệ phải 26 tuổi Trent Alexander-Arnold đã thông báo từ đầu tháng rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng với Liverpool. Real Madrid theo đuổi Alexander-Arnold từ lâu và đã ký hợp đồng có thời hạn 6 năm. Nhưng phải đầu tháng 7 họ mới có sự phục vụ của ngôi sao này, khi anh chính thức hết hợp đồng với Liverpool để trở thành cầu thủ tự do vào ngày 30-6.
Tuy nhiên, trong bối cảnh cần có sự phục vụ của anh cho FIFA Club World Cup sắp tới, Real Madrid đã đạt thỏa thuận chi tiền để có Alexander-Arnold ngay từ tháng 6.
Thỏa thuận này dù giúp Liverpool bỏ túi khoảng 10 triệu bảng vẫn bị nhiều người cho là quá dễ dãi. Cựu tiền đạo Gabby Agbonlahor chỉ trích Liverpool đã "cúi đầu trước kẻ bắt nạt" từ Tây Ban Nha.
"Biết tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ nói thẳng luôn - và tôi tin fan Liverpool cũng đồng ý - rằng Liverpool nên nói 'biến đi'. Các người đã lén lút 'đi đêm' với cầu thủ của chúng tôi, khiến chúng tôi mất một ngôi sao trị giá 100 triệu bảng ở tuổi đẹp nhất. Real Madrid là CLB lớn bậc nhất thế giới nhưng Liverpool không dễ bị bắt nạt", Agbonlahor bức xúc.
Dù thừa nhận rằng 10 triệu bảng là khoản tiền không nhỏ để tái đầu tư đội hình, Agbonlahor vẫn cho rằng Liverpool nên cứng rắn hơn: "Sẽ rất tuyệt nếu Liverpool nói rằng 'Không, Trent Alexander-Arnold sẽ không đá trận nào cho Real Madrid đến ngày 1-7 cả'. Họ đã lấy Mbappe miễn phí, Trent Alexander-Arnold cũng vậy. Giờ lại muốn có anh ấy sớm với giá 10 triệu bảng? Thế là quá rẻ cho một cầu thủ 100 triệu bảng".
Với thỏa thuận sớm, Alexander-Arnold sẽ có mặt trong đội hình Real Madrid thi đấu FIFA Club World Cup, bắt đầu bằng trận gặp Al-Hilal vào tháng tới.
Trong khi nhiều CĐV Liverpool chấp nhận lý do tài chính, vẫn có không ít người tiếc nuối vì một biểu tượng trưởng thành từ học viện lại ra đi theo cách… bị "đối thủ dắt đi".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận