
Fan Liverpool nài nỉ Trent Alexander-Arnold ở lại giữa lúc anh đang ăn mừng phấn khích - Ảnh: REUTERS
Liverpool vừa nện Tottenham 5-1, chính thức cân bằng kỷ lục 20 lần vô địch nước Anh cùng Man Utd. Nhưng xen lẫn niềm vui ngất trời, các Liverpudlian bắt đầu… lo sốt vó khi nhớ ra: hợp đồng của Trent Alexander-Arnold sẽ hết hạn cuối mùa, còn Real Madrid thì lăm le "bứng" anh về Tây Ban Nha.
Anfield như vang vọng "Trent Alexander-Arnold ơi, xin đừng đi!"
Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ với những lời năn nỉ tha thiết ngay giữa cơn say 'men chiến thắng': " Trent Alexander-Arnold, làm ơn ở lại. Để cảm xúc dẫn lối con tim đi nào. Ký vào đi anh, đừng ngại!", một fan như muốn gào thét trên X (Twitter).
Người khác gõ phím: "Trent Alexander-Arnold, cậu không tìm được cảm giác này ở đâu khác đâu. Ở lại đi, xin đấy!". Một fan khác nữa thở than: "Nếu sau đêm nay mà Trent Alexander-Arnold vẫn muốn rời đi, thì thiệt là đã hết cách".
Trong lúc fan mượn men chiến thắng để bày tỏ nỗi lòng, thì Trent Alexander-Arnold dẫn đầu buổi đại tiệc trong phòng thay đồ Liverpool, nhảy tưng bừng cùng đồng đội theo bản hit "Freed From Desire" trong chiếc áo in đậm dòng chữ "Champions 24/25".
Và để drama thêm phần kịch tính, ống kính truyền hình còn bắt được cảnh Trent Alexander-Arnold trò chuyện "tâm tình" với ông chủ John W. Henry ngay trước khu kỹ thuật. Thế là dân mạng réo Henry nức nở: "Mở ví ra đi ông chủ ơi! Ký điều khoản vàng đi!"
Trong khi đó, đội trưởng Virgil van Dijk, với phong thái điềm tĩnh, nhắc nhẹ mọi người rằng: "Chúng ta đang nói về một con người, không phải cỗ máy. Hãy để Trent Alexander-Arnold tự quyết định tương lai của mình".
Anh cũng nhấn mạnh rằng Trent Alexander-Arnold luôn là phần quan trọng trong mọi chiến tích của Liverpool, và lúc này đội cần cậu ấy nhất.
Còn hiện tại, giữa tiếng hát, tiếng hò reo và biển cờ đỏ rực, chỉ có một mong ước vang vọng: "Trent Alexander-Arnold ơi, xin đừng đi!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận