
Lamine Yamal là một trong những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới hiện nay - Ảnh: REUTERS
Không chỉ chia sẻ về bóng đá, ngôi sao 18 tuổi Lamine Yamal còn nói về gia đình, tuổi thơ khó khăn, cú sốc khi cha bị đâm và cả những tranh cãi quanh bữa tiệc sinh nhật nổi tiếng của mình.
Về khoảnh khắc ra mắt đội một, Yamal nhớ lại: "Trong buổi tập cùng đội trẻ, HLV nói tôi phải lên tập với đội một. Chúng tôi đá tập, tôi ghi hai bàn. Oscar, anh trai của Xavi, hỏi sao tôi không được thi đấu. Ít lâu sau tôi được gọi. Trận đầu chỉ ngồi dự bị, trận tiếp theo tôi ra mắt trước Betis".
Yamal tiết lộ niềm hạnh phúc lớn nhất khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là mua được căn nhà cho mẹ: "Tôi hỏi mẹ muốn ở khu nào và để bà chọn. Trước đây chúng tôi ở một căn hộ nhỏ, bếp và phòng ngủ chung một chỗ. Giờ tôi thấy mẹ cười, em trai tôi có tuổi thơ mà tôi từng ước ao. Cha tôi được yên ổn ở nhà, mẹ có mọi thứ bà muốn. Mẹ là nữ hoàng của tôi, là người tôi yêu nhất".
Anh cũng kể lại những ngày mẹ ép mình học hành: "Mẹ luôn nói nếu không học thì không được đi đá bóng. Đến một ngày ở La Masía, tôi nói: 'Mẹ, con sẽ đến trường nhưng sẽ không làm gì cả. Con chỉ chuẩn bị cho buổi tập chiều'. Mẹ mắng tôi suốt, thậm chí đến ngày tôi ra mắt bà vẫn bảo tôi phải học. Nhưng cuối cùng mẹ cũng hiểu, đó là ước mơ của tôi".
Nhắc về biến cố khi cha bị đâm, Yamal bồi hồi: "Tôi đang trên xe thì nhận tin. Là một đứa trẻ, việc đầu tiên tôi muốn làm là xuống xe để tới Mataro xem tình hình. Nhưng không ai cho tôi đi. Hôm sau tôi tập luyện, nói chuyện với cha và tới bệnh viện thăm ông. Mọi chuyện rồi cũng ổn".
Về khát vọng tương lai, Yamal khẳng định: "Tôi không mơ có một Quả bóng vàng, tôi mơ có nhiều Quả bóng vàng. Nếu không đạt được, nghĩa là tôi chưa làm tốt. Nếu có, tôi sẽ rất hạnh phúc, nhưng trước hết phải cùng đội giành chiến thắng".
Cầu thủ trẻ cũng nhắc đến tranh cãi quanh tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi: "Tôi không tức giận, chỉ thấy buồn cười. Người ta cố bôi xấu, nói tôi chọn các cô gái này nọ, tất cả đều bịa. Rồi chuyện các nhân viên phục vụ, họ cũng chỉ làm việc bình thường".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận