
Aurelien Tchouameni khánh thành sân vận động mang tên mình tại quê nhà - Ảnh: J.MORNON
Đây chính là CLB địa phương, hơn 100 năm tuổi, nơi Aurelien Tchouameni tập bóng từ năm 5 tuổi đến 11 tuổi trước khi gia nhập Girondins Bordeaux, rồi tiến lên Monaco, Real Madrid và đội tuyển Pháp.
"Đây là sân đấu khởi đầu của tôi, là Santiago Bernabeu của riêng tôi. Tôi hy vọng mọi người sẽ tận dụng tối đa sân vận động này. Tôi luôn cố gắng cống hiến hết mình và làm gương cho các cầu thủ trẻ, để họ tin rằng mình cũng có thể làm được", Tchouaméni chia sẻ cùng các cầu thủ nhí từ khán đài.
Trong buổi lễ, ngoài việc công bố sân Mirail đổi tên thành Stade Aurelien Tchouameni, ban tổ chức còn trình làng một bức tranh tường khổng lồ vẽ hình anh trong màu áo tuyển Pháp và Real Madrid.
Ngôi sao 24 tuổi phát biểu: "Được gặp lại thầy cô, cha mẹ, bạn bè ở đây là một niềm vui. Đây là giai đoạn đặc biệt, mang tính quyết định để tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như hôm nay".
Chính quyền địa phương nhấn mạnh: "Với các cầu thủ trẻ ở Artigues, việc thấy tên Tchouameni khắc trên sân vận động là nguồn động lực và tấm gương thành công".
Sau khi hoàn thành sự kiện, Tchouameni dành ít phút trả lời phỏng vấn. Với Real Madrid, Tchouaméni khẳng định đang thích nghi tốt cùng HLV Xabi Alonso: "Tôi hạnh phúc với ông ấy. Quả thật mọi thứ đang diễn ra tốt, Xabi có những ý tưởng mới cho tôi và cho cả đội.
Từ đầu năm 2025, mọi việc đã tiến triển tốt hơn nhiều, nhưng ngay cả dưới thời Carlo Ancelotti tôi cũng đã cảm thấy ổn. Giờ điều quan trọng là tập trung vào từng trận đấu, hỗ trợ đồng đội và tiếp tục trưởng thành".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận