Lẩu Thập Cẩm

Làm ơn mắc oán 'phiên bản châu Âu': Bài học đắt giá cho lòng tốt

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 16:07 | 08/02/2026

Một người phụ nữ tại Anh bị tuyên phạt 2 năm tù giam sau khi bịa đặt việc bị hiếp dâm. Vụ việc khiến một người đàn ông vô tội suýt phải đối mặt bản án nghiêm trọng, chỉ vì ông đã giúp cô ta về nhà trong lúc say xỉn.

Theo Daily Mail, bị cáo là Rachael Jones (38 tuổi), mẹ của năm người con. Vụ việc "làm ơn mắc oán" này xảy ra vào rạng sáng ngày 18-4-2022, khi Jones trở về nhà sau một buổi tụ tập cùng bạn bè. Trong lúc say xỉn, cô đã cãi nhau với tài xế taxi và bị yêu cầu xuống xe giữa đường, bất chấp tình trạng không mang giày, vừa khóc vừa hoảng loạn.

Đi ngang qua, anh Salim Ullah (33 tuổi) - khi đó đang chuẩn bị đón con đầu lòng - nhận thấy người phụ nữ có dấu hiệu nguy hiểm nên đã dừng xe, chủ động hỏi thăm và đề nghị đưa cô về nhà an toàn.

Tuy nhiên, sau khi được đưa về tới nơi và bị từ chối yêu cầu ôm ấp, Jones đã gọi cảnh sát, tố cáo rằng mình bị "dụ lên xe và bị ba người đàn ông Pakistan thay nhau hiếp dâm" tại một bãi đất trống. 

làm ơn mắc oán - Ảnh 1.

Chân dung của Rachael Jones, cô gái suýt khiến một người đàn ông vào tù bằng những lời lẽ vu khống.

Cô còn mô tả chi tiết sự việc, cho rằng các đối tượng đe dọa giết nếu cô không làm theo, và nói vụ việc kéo dài khoảng 45 phút.

Cái kết của việc "làm ơn mắc oán" 

Từ biển số xe, cảnh sát nhanh chóng xác định và bắt giữ Salim Ullah tại nhà riêng ở Stoke-on-Trent. Người đàn ông vô tội bị giam giữ suốt 30 giờ, phải trải qua các kiểm tra xâm phạm thân thể, đồng thời trở thành đề tài bàn tán ác ý trong khu dân cư.

Chỉ đến khi điều tra sâu, cảnh sát mới phát hiện Ullah đã cẩn thận ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện trong xe bằng điện thoại di động. Đoạn video này trở thành bằng chứng then chốt, giúp chứng minh không hề có hành vi phạm tội nào xảy ra.

Chia sẻ trước tòa, anh Ullah cho biết vợ mình khi đó đang mang thai 6 tháng và gia đình phải chịu áp lực tâm lý nặng nề. 

"Tôi đáng lẽ phải toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ, nhưng lúc đó chúng tôi chỉ lo sợ không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi thậm chí sợ rằng mình sẽ không được chứng kiến ngày con chào đời", anh nói, đồng thời thừa nhận cảm giác bị "xâm phạm" và tin rằng mình bị nhắm tới vì yếu tố sắc tộc.

Tại Tòa án Chester Crown Court, Jones thừa nhận hành vi làm sai lệch tiến trình công lý. Thẩm phán cũng nhấn mạnh rằng nếu không có đoạn video ghi lại, rất có thể Ullah đã bị truy tố vì tội hiếp dâm. "Thật khó tưởng tượng hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào nếu anh ấy không có sự chuẩn bị đó", ông nói.

Sau khi bị đối chất bằng chứng không thể chối cãi, Jones thừa nhận đã bịa đặt toàn bộ câu chuyện và đổ lỗi cho việc say rượu. Trong lời khai, cô bật khóc xin lỗi, gọi bản thân là "ngu ngốc" và "đáng xấu hổ".

Đại diện cảnh sát hạt Cheshire khẳng định chỉ có một người cần phải xin lỗi trong vụ việc này. "Chúng tôi có trách nhiệm pháp lý phải điều tra nghiêm túc mọi tố cáo xâm hại tình dục. Nhưng trong trường hợp này, bị cáo đã dựng lên một mạng lưới dối trá, khiến một người vô tội bị bắt giữ và tổn hại nghiêm trọng", cảnh sát cho biết.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh vụ án không nên làm nản lòng các nạn nhân thật sự của tội phạm tình dục, đồng thời khẳng định mọi tố cáo đều được xử lý nghiêm túc, nhưng hành vi vu khống sẽ phải trả giá trước pháp luật.

Làm ơn mắc oán 'phiên bản châu Âu': Bài học đắt giá cho lòng tốt - Ảnh 2.Vợ cũ và vợ mới cưới nhau sau khi chồng qua đời 9 tháng Làm ơn mắc oán 'phiên bản châu Âu': Bài học đắt giá cho lòng tốt - Ảnh 3.Khách sạn dỡ 79kg vàng lót sàn khi giá vàng tăng chóng mặt Làm ơn mắc oán 'phiên bản châu Âu': Bài học đắt giá cho lòng tốt - Ảnh 4.Có chuyện tài xế taxi 90 tuổi giả tỉ phú thuê du thuyền chinh phục người đẹp?
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm