Câu chuyện đặc biệt này xoay quanh cố giáo sư Douglas Ishii - chuyên gia khoa học thần kinh, từng giảng dạy ngành khoa học y sinh và sinh lý học tại Đại học Bang Colorado (Mỹ). Ông kết hôn với bà Wendy Ishii từ năm 1982 và chung sống suốt 35 năm trước khi ly hôn vào năm 2017. Một năm sau, Douglas tái hôn với bà Deb "Bo" Dimon và cùng bà chuyển đến bang Washington sinh sống.
Theo People, dù đã có gia đình mới, vị giáo sư vẫn tiếp tục quản lý toàn bộ vấn đề tài chính và thuế cho cả vợ cũ lẫn vợ mới. Tháng 4-2025, Douglas qua đời đột ngột vì một ca nhiễm trùng, hưởng thọ 82 tuổi. Ông để lại khối tài sản đáng kể, bao gồm sáu bất động sản cho thuê. Đáng chú ý, tất cả đều đứng tên Wendy, nhưng không để lại di chúc.

Cả hai người phụ nữ phải đưa ra quyết định kết hôn sau khi người chồng qua đời mà không để lại di chúc.
Vợ cũ và vợ mới thay đổi sau cái chết của chồng
Sự ra đi của Douglas đặt Wendy (78 tuổi) và Bo (72 tuổi) vào tình thế khó xử. Theo chia sẻ với The Denver Gazette, cả hai vốn "không mấy thiện cảm" với nhau, từng mang trong lòng nhiều tổn thương từ mối quan hệ chồng chéo trong quá khứ. Tuy nhiên, họ buộc phải cùng ngồi lại tại văn phòng luật sư Drake Johnson ở bang Colorado để tìm hướng giải quyết di sản.
Theo luật sư Johnson, về mặt pháp lý, Wendy không có nghĩa vụ phải chia sẻ tài sản với Bo. Dù vậy, bà Wendy đã chủ động đề nghị chia đôi toàn bộ khối tài sản cho vợ sau của chồng cũ.
"Đó là điều đúng đắn cần làm, và tôi biết đó là điều Douglas mong muốn", bà nói. Bà cũng cho rằng cách làm này sẽ đảm bảo sự công bằng cho con cháu của cả hai bên.
Khi đang cân nhắc những thủ tục pháp lý phức tạp, luật sư Johnson đã nửa đùa nửa thật nhận xét rằng "sẽ đơn giản hơn nếu cả hai kết hôn thật sự". Bất ngờ trước gợi ý đó, Wendy và Bo nhìn nhau và cùng nghĩ: "Tại sao lại không?".

Vợ cũ và vợ mới của người đàn ông đã "gắn bó" với nhau theo cách khó ngờ.
Chín tháng sau ngày Douglas qua đời, vào 4-1 vừa qua, một đám cưới đặc biệt đã diễn ra ngay trong phòng khách nhà bà Wendy. Dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè, chính luật sư Drake Johnson là người chủ trì hôn lễ. Hai góa phụ trao cho nhau lời hứa sẽ đồng hành, hỗ trợ nhau trong tình bạn, sự gắn bó và cùng vượt qua những nỗi đau của cuộc sống.
Trong ngày cưới, cả Wendy và Bo đều mang theo bên mình một lọ nhỏ đựng tro cốt của Douglas, giấu trong áo ngực. Họ tin rằng người đàn ông từng là trung tâm cuộc đời cả hai đang dõi theo khoảnh khắc này, vừa choáng váng, vừa gật gù cười mỉm trước bước ngoặt khó tin.
"Điểm chung của chúng tôi chính là Doug", bà Wendy chia sẻ. Còn với Bo - người từng bị xem là "kẻ thứ ba" trong câu chuyện cũ, cuộc hôn nhân này mang ý nghĩa hàn gắn.
"Chúng tôi có một mối liên kết rất đặc biệt, vì cùng yêu một người đàn ông tuyệt vời. Ai có thể hiểu cuộc đời tôi hơn Wendy chứ?", bà nói.
Sau đám cưới, Wendy và Bo tiếp tục cuộc sống ở những bang khác nhau, nhưng mối quan hệ giữa họ đã thay đổi hoàn toàn. Từ hai người phụ nữ từng đối diện với tổn thương và mất mát chung, họ tìm thấy ở nhau sự cảm thông, chữa lành và một tình thân hiếm có, được hình thành từ chính người đàn ông mà cả hai cùng yêu thương.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận