Lẩu Thập Cẩm

Lái xe đi khám răng theo GPS, một cụ ông vượt nhà hơn 1.500km

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 11:02 | 18/11/2025

Tưởng chỉ chạy 12km để đến phòng khám, một cụ ông 85 tuổi ở nước Pháp lại vô tình thực hiện 'chuyến du lịch' sang tận Croatia, một nơi cách nhà hơn 1.500km, chỉ vì quá tin tưởng vào GPS trên xe.

Mới đây, một sự việc xảy ra tại thị trấn Châtillon-sur-Thouet, vùng Deux-Sèvres (Pháp) yên bình khiến dân tình được phen cười ra... nước mắt, mà nhân vật chính là một cụ ông 85 tuổi và định vị GPS.

Theo Oddity Central, cụ ông (được gia đình đề nghị giấu tên) sống một mình và vẫn còn rất minh mẫn. Ông dự định lái xe đến gặp bác sĩ ở Airvault, thị trấn lân cận, cách nhà khoảng 12km. Vốn là chuyến đi quá quen thuộc với ông suốt nhiều năm, một sự cố không ngờ đã xảy ra.

Cụ khởi hành từ buổi sáng, dặn dò người nhà sẽ về trong ngày. Nhưng đến trưa, bác sĩ thông báo chưa thấy bệnh nhân xuất hiện. Đến buổi tối, cụ lại tiếp tục vắng mặt trong buổi sinh hoạt của hội người cao tuổi địa phương, là điều chưa bao giờ xảy ra. Mọi dấu hiệu bất thường dồn lại khiến gia đình phải lập tức báo cảnh sát.

Lái xe đi khám răng theo GPS, một cụ ông vượt nhà hơn 1.500km - Ảnh 1.

Cụ ông chạy miệt mài theo GPS mà không biết đã... vượt biên sang Ý, rồi đến Croatia.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nhiều giờ liền mà không có kết quả. Cuối cùng, cảnh sát phải nhờ quân đội hỗ trợ truy dấu định vị điện thoại của cụ ông.

Khi tín hiệu hiện lên, tất cả đều đứng hình, khi chiếc điện thoại đang ở một khách sạn tại Zagreb, thủ đô Croatia, cách nơi cụ sống hơn 1.500km. Trên hành trình "đi khám răng" của mình, cụ đã lái xe xuyên qua Ý trước khi tiến sâu vào vùng Balkan của đất nước Croatia.

"Tôi chỉ đi theo GPS"

Khi cảnh sát Croatia tiếp cận, cụ ông vẫn an toàn và hoàn toàn không biết mình đã rời khỏi nước Pháp.

Ông kể lại rằng mình chỉ làm đúng một việc: nghe theo GPS. Thiết bị liên tục dẫn ông vào những tuyến đường xa lạ, nhưng cụ nghĩ đó chỉ là một lộ trình thay thế. Càng chạy, quãng đường càng dài, nhưng cụ vẫn tin rồi cũng sẽ "đến phòng khám thôi".

"Tôi chỉ lái xe theo chỉ dẫn của GPS. Quãng đường có vẻ xa hơn, nhưng tôi không nghĩ lại tới tận Croatia", ông thuật lại.

Theo gia đình và bác sĩ, cụ hoàn toàn không có tiền sử suy giảm nhận thức hay rối loạn định hướng. Cụ lái xe đều đặn nhiều năm, sinh hoạt độc lập và vẫn là người minh mẫn trong đời sống hằng ngày.

gps - Ảnh 2.

Cụ ông cho viết: "Tôi chỉ đi theo GPS" - Ảnh minh họa

Ngay khi biết cụ an toàn, người thân lập tức bay sang Croatia để đón cụ về. Dù mệt nhưng sức khỏe của cụ ổn định. Gia đình nói vui đây chắc chắn là "chuyến đi khám bệnh dài nhất trong đời", và có lẽ là câu chuyện mà ai cũng sẽ còn kể lại nhiều năm sau.

Dù câu chuyện kết thúc có hậu, nó lại nhắc nhở về mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào định vị GPS, nhất là với người cao tuổi. Chỉ một lần nhập sai địa chỉ hoặc lỗi hệ thống cũng có thể đưa người lái xe đi xa ngoài tưởng tượng.

May mắn cho cụ ông người Pháp, hành trình dài hơn 1.500km xuyên hai quốc gia chỉ dừng lại ở một cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ, chứ không phải một tai nạn đáng tiếc.

Nhưng với những người vẫn đặt trọn niềm tin vào điều hướng tự động, câu chuyện này chắc chắn đủ để khiến họ kiểm tra lại bản đồ… trước khi lăn bánh chỉ 12km đến phòng khám.

Lái xe đi khám răng theo GPS, một cụ ông vượt nhà hơn 1.500km - Ảnh 3.Chú Bulldog 3 tỉ đồng, tiền ăn mỗi tháng hơn 9 triệu Lái xe đi khám răng theo GPS, một cụ ông vượt nhà hơn 1.500km - Ảnh 4.'Cậu Vàng phở Anh Hai' đã thay đổi ngoại hình thế nào sau 100 năm? Lái xe đi khám răng theo GPS, một cụ ông vượt nhà hơn 1.500km - Ảnh 5.'Mã Tiểu Dã' - Chú ngựa vừa chạy vừa khóc này sao hot thế?
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm