
Chim Lạc trong MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP là mô hình thật.
Theo Sơn Tùng M-TP, dự án Come my way là một hành trình rất dài, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp của anh. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy nhiều phiên bản khác nhau của chính mình từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của dự án, đồng thời gửi lời biết ơn sâu sắc đến toàn bộ ê kíp và những khán giả đã luôn đồng hành, đến với anh trong dự án này.
Chim Lạc trong MV của Sơn Tùng M-TP là mô hình thật
Thế nhưng, điều khiến cư dân mạng ngạc nhiên nhất trong loạt ảnh hậu trường được hé lộ chính là việc Sơn Tùng M-TP không hề dùng đến công nghệ kỹ xảo CGI. Nam ca sĩ chơi lớn khi mang hẳn một mô hình chim Lạc khổng lồ sang giữa trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ để phục vụ cho cảnh quay đứng trên lưng linh vật.
Độ chịu chơi này lớn đến mức cảnh sát nước bạn phải phong tỏa toàn bộ các tuyến đường dẫn vào khu vực ghi hình để đảm bảo sự chỉn chu và an toàn tối đa cho ê kíp.

Hậu trường của MV giữa đường phố Mỹ.

Bối cảnh được đầu tư công phu.

Sơn Tùng M-TP trao đổi với ê kíp.
MV "Come my way" - Sơn Tùng M-TP.
Tiếc thay, sự đầu tư hoành tráng này lại vô tình kích hoạt một cuộc khẩu chiến nảy lửa từ các chuyên gia văn hóa. Một luồng ý kiến nghiêm khắc thẳng thắn nhận định hành động đứng thẳng trên lưng chim Lạc - biểu tượng gắn với trống đồng Đông Sơn thiêng liêng - là khá phản cảm, và dễ truyền đi thông điệp thiếu tôn trọng giá trị truyền thống khi quảng bá ra thế giới.
Ngược lại, một chuyên gia khác lại có cái nhìn bao dung hơn khi xem đây chỉ là một sơ suất nhỏ trong nghệ thuật trình diễn, một thiếu sót của ê kíp sản xuất và không đáng bị dư luận công kích quá nặng nề.
Một phần MV bị cắt bỏ vì tranh cãi bản quyền
Khi cuộc tranh luận về biểu tượng văn hóa còn chưa hạ nhiệt, MV Come my way lại tiếp tục vấp phải một "kiếp nạn" khác liên quan đến khâu thiết kế bối cảnh. Mặc dù sản phẩm có sự góp mặt của ngôi sao quốc tế Tyga và hút lượt xem lớn chỉ sau một ngày ra mắt, hào nhoáng triệu view vẫn không che lấp được vụ lùm xùm đạo nhái ý tưởng.
Cụ thể, tổ chức nghệ thuật Grapevine đã lên tiếng "bắt bài" bối cảnh trong MV trùng khớp đến ngỡ ngàng với tác phẩm mang tên "Tàn chỉ" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang.
Ngay sau đó, đơn vị thiết kế bối cảnh Microwave Soups cùng nhà sản xuất Antiantiart đã phải vội vã đăng đàn nhận lỗi vì sự lỏng lẻo trong khâu giám sát nội bộ và "quên" xin phép tác giả. Tuy nhiên, lời xin lỗi muộn màng này hoàn toàn vô tác dụng khi nghệ sĩ Lê Giang thẳng thắn tuyên bố không chấp nhận. Bà cho biết phía Sơn Tùng M-TP vẫn chưa hề có động thái liên hệ trực tiếp với bà để thực hiện các nghĩa vụ hợp pháp khi sử dụng tác phẩm.

Sơn Tùng M-TP hợp tác với ngôi sao quốc tế Tyga.

Bối cảnh tại Ninh Bình, Việt Nam.

Giây phút nhí nhảnh của "sếp Tùng".

Sơn Tùng M-TP lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa Việt vào MV.
Để giải quyết khủng hoảng truyền thông, chiều ngày 9-6, Công ty M-TP thông báo đã cập nhật phiên bản mới cho MV Come my way. Phân đoạn từ phút 03:55 đến 04:07 từng bị tố "chiếm dụng nghệ thuật" đã nhanh chóng bị cắt bỏ hoàn toàn, kéo thời lượng MV xuống còn vỏn vẹn 3 phút 54 giây.
Hành trình đưa văn hóa Việt xuất ngoại của Sơn Tùng M-TP lần này tuy dài và nhiều cảm xúc, nhưng bài học về ý thức bản quyền xem ra vẫn là câu chuyện chưa bao giờ cũ của showbiz.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận