Nhân vật chính trong bức ảnh là cô dâu Đỗ Thị Thu Huyên (Hà Nội). Đám cưới của Huyên diễn ra ngày 13-3, không quá phô trương nhưng đủ đầy kỷ niệm. Điều khiến ngày lễ trọng đại của cô gái trẻ gây viral không nằm ở sân khấu lung linh hay váy cưới lộng lẫy, mà là khoảnh khắc hậu trường, khi nhà gái trở về Hưng Yên.
Trong ảnh, Huyên khóc nức nở, tay che miệng, đúng chuẩn "cô dâu chuẩn bị xa nhà". Ở phía trên, qua ô cửa kính xe, mẹ cô lại xuất hiện với nụ cười tươi rói, vừa ăn nhẹ vừa… nhìn xuống con gái. Hai biểu cảm đối lập đến mức nhiều người phải dừng lại xem kỹ, rồi bật cười vì "độ lệch cảm xúc".
Thậm chí không ít người còn nhầm mẹ cô dâu là… chị gái, bởi vẻ ngoài trẻ trung. Chính Huyên cũng thừa nhận thường gọi mẹ là "chị mẹ" cho thân mật.

Cô dâu Thu Huyên cùng khoảnh khắc viral với mẹ đẻ.
Chia sẻ từ cô dâu về khoảnh khắc "lệch mood" với mẹ đẻ
Nhưng câu chuyện không đơn giản là "mẹ vô tư, con mít ướt". Chia sẻ với Tuổi Trẻ Cười, Huyên cho biết mẹ cô - bà Đỗ Thị Tuyên, thực ra là người rất dễ xúc động. Khi đưa con lên xe hoa, bà đã khóc "hết quota nước mắt". Đến lúc lên xe về, bà chọn cách cười để con gái yên tâm hơn.
Một chi tiết khác ít ai để ý, người xúc động nhất trong ngày hôm đó lại là bố cô dâu. Chỉ là ông không thể hiện nhiều, nhưng ai trong gia đình cũng hiểu.
"Bố mình ít nói, không khóc ra mặt, nhưng ai cũng biết bố thương mình thế nào", Huyên kể.

Cô dâu Huyên cùng mẹ đẻ và chồng - Ảnh: NVCC
Câu chuyện phía sau bức ảnh vì thế lại càng khiến người xem thêm xúc động vì tình cảm gia đình. Nụ cười của người mẹ không đơn thuần là sự vô tư, mà giống như một cách giấu đi những nghẹn ngào vừa kịp rơi trước đó. Còn những giọt nước mắt của cô dâu cũng không chỉ là phút chia tay nhà, mà là dấu mốc của một hành trình lớn lên, khi một người con bắt đầu bước sang một cuộc sống mới, mang theo cả yêu thương của gia đình phía sau.
Đám cưới của Huyên còn đặc biệt ở chỗ nhà chồng ở tận Nghệ An. Dù đường xa, họ hàng vẫn thu xếp đưa cô về nhà chồng đầy đủ. Có người còn say xe, nhưng vẫn đi vì "đứa cháu út đi lấy chồng".

Cô dâu chụp ảnh kỷ niệm cùng bố đẻ - ông Đỗ Như Bảo, trong lễ cưới.
Huyên và chồng đã quen nhau 7 năm trước khi kết hôn. Mối quan hệ được gia đình hai bên ủng hộ, và mẹ cô hoàn toàn yên tâm khi gả con gái.
Sau khi bức ảnh lan truyền, chính Huyên cũng bất ngờ vì nhận được nhiều sự quan tâm. Trong khi đó, mẹ cô thấy vui và "may mắn vì được mọi người yêu quý".
Có lẽ vì vậy mà bức ảnh này được gọi là "đắt giá nhất album cưới". Không phải vì góc chụp hay ánh sáng, mà vì nó gom đủ cả một câu chuyện: có nước mắt, có nụ cười, có chia tay và có cả sự yên tâm.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận