Tháng 8-2024, sau hơn mười năm theo chân Izuku Midoriya, Deku - từ cậu bé không có siêu năng lực đến biểu tượng anh hùng được cả thế giới ngưỡng mộ, My Hero Academia đã khép lại với chương 430.
Bộ truyện của Kohei Horikoshi không chỉ là một hiện tượng manga với hơn 100 triệu bản (số liệu tháng 4-2024) lưu hành toàn cầu, mà còn là một hành trình cảm xúc khiến hàng triệu độc giả phải dừng lại, suy ngẫm về câu hỏi lớn nhất: Anh hùng thực sự là gì?

Khi Deku rời đỉnh vinh quang: Hồi kết đầy suy tư của My Hero Academia
Không phải mọi câu chuyện shonen đều kết thúc bằng chiến thắng huy hoàng và ngai vàng danh vọng. Trong chương cuối, sau thời gian 8 năm, Deku xuất hiện với vai trò giáo viên tại U.A. High School - ngôi trường đã chứng kiến cậu từ những ngày đầu mơ mộng với ánh mắt long lanh. One For All đã tắt ngấm hoàn toàn, để lại cậu với thân phận không siêu năng lực như thuở ban đầu.
Nhiều độc giả cảm thấy hụt hẫng khi nhân vật chính, sau bao trận chiến khốc liệt, không đứng ở vị trí số một trên bảng xếp hạng anh hùng như truyền thống của thể loại shounen.
Tuy nhiên chính sự "khác biệt" này lại mở ra một lớp lang sâu sắc và nhân văn hơn bao giờ hết. Kohei Horikoshi không phủ nhận giấc mơ của Deku, mà định hình lại nó một cách tinh tế.
Ngay từ những trang đầu tiên, Deku đã thể hiện bản chất anh hùng không phải qua sức mạnh áp đảo, mà qua hành động cứu người ngay cả khi tay không.

Chương 430 phản chiếu khoảnh khắc ấy một cách đầy xúc động qua hình ảnh Deku gặp gỡ Dai - một thiếu niên đang lo lắng về siêu năng lực yếu ớt của mình trước ngưỡng cửa tương lai.
Cậu bé run rẩy hỏi liệu mình có thể trở thành anh hùng không. Và Deku, với nụ cười ấm áp quen thuộc, đã thì thầm những lời khuyến khích, phân tích siêu năng lực của Dai và khẳng định: Giá trị của một con người không nằm ở sức mạnh bẩm sinh, mà ở "willingness to lend a helping hand" - sự sẵn sàng đưa tay giúp đỡ.
Cái kết bùng nổ cảm xúc khi All Might - người thầy với mái tóc bạc phơ - xuất hiện với vali cơ khí chứa đựng bộ đồ hỗ trợ công nghệ cao. Được chế tạo bởi Melissa Shield và Hatsume Mei, tài trợ bởi toàn bộ lớp 1-A mà Bakugo Katsuki là người đóng góp nổi bật nhất, món quà này không chỉ trao cho Deku cơ hội bay trở lại bầu trời chiến trận. Nó là minh chứng sống động cho "One For All" phiên bản mới: Sức mạnh thực sự đến từ sự kết nối, từ những người bạn đã cùng cậu đi qua lửa đạn và máu.
Trong khung hình đầy xúc động, Bakugo - người từng coi Deku là "Deku" (kẻ vô năng lực) với hàm ý chế giễu - giờ đây đưa tay ra, biểu tượng cho sự hòa giải và tôn trọng sâu sắc. Deku rơi nước mắt, không chỉ vì sức mạnh mới, mà vì nhận ra mình không bao giờ cô đơn trên hành trình này.

Dù vậy, không phải ai cũng hài lòng với sự lựa chọn của tác giả. Một bộ phận độc giả bày tỏ sự tiếc nuối khi Deku dành phần lớn thời gian làm giáo viên thay vì anh hùng chuyên nghiệp, cho rằng cái kết thiếu đi sự rực rỡ truyền thống của thể loại. Ngược lại, những người ủng hộ lại ca ngợi sự dũng cảm của tác giả khi đặt ra câu hỏi lớn: Liệu một xã hội chỉ dựa vào một biểu tượng duy nhất có thực sự bền vững?
Tác giả Kohei Horikoshi, trong các phát biểu sau khi series kết thúc, đã chia sẻ rằng ông đã điều chỉnh phần kết để phù hợp với thông điệp cốt lõi mà câu chuyện đã phát triển qua hơn 400 chương: Anh hùng vĩ đại nhất không phải là người mạnh nhất, mà là người biết ra tay giúp đỡ người khác. Câu chuyện khép lại với lời dẫn đầy triết lý: "Đây là câu chuyện chúng tôi cùng nhau tiếp tục vươn tay ra giúp đỡ người khác".
My Hero Academia rời khỏi công thức an toàn, để lại cho độc giả không chỉ nước mắt, mà cả những suy tư day dứt và khó quên. Deku có thể không phải là anh hùng vĩ đại nhất theo cách nhiều người hình dung, nhưng cậu là người thầy, người bạn, và mãi mãi là biểu tượng của lòng dũng cảm khi đưa tay ra. Và lần này, cả một thế hệ đã đưa tay lại với cậu.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận