
Jose Mourinho tham dự sự kiện UFC Fight Night 255 ở London - Ảnh: TNTSports
Với phong thái quen thuộc, Jose Mourinho bước vào nhà thi đấu giữa những tiếng hò reo, tung hô chẳng khác gì một võ sĩ thực thụ. Ông mỉm cười rạng rỡ, chiếm luôn "spotlight", bất chấp tâm điểm của sự kiện là trận đấu giữa Leon Edwards và Sean Brady.
Chẳng dừng lại ở việc góp vui, Mourinho còn buông một câu bình luận dí dỏm khi được hỏi về dự đoán trận đấu:"Tôi nghĩ nếu tôi nói, tôi sẽ gặp rắc rối lớn đấy!". Dù đã né tạo "drama" nhưng câu trả lời của "người đặc biệt" lại càng khiến cổ động viên càng tò mò hơn!
Không những thế, fan còn đùa rằng cách Mourinho xuất hiện trông không khác gì một võ sĩ thực thụ. Một người hào hứng bình luận: "Hãy sắp xếp trận nào đó cho Jose Mourinho! Trận đấu có 'người đặc biệt' có lẽ sẽ phá kỷ lục doanh thu của UFC ngay lập tức".
Thực ra, Mourinho vốn là fan cứng của MMA và quyền anh. Trước đây, ông từng xuất hiện đầy nhiệt huyết trong các trận đấu của Anthony Joshua. Việc "người đặc biệt" có mặt tại UFC Fight Night 255 chẳng khác gì chuyện Messi đến xem một trận quần vợt - vì quá quen thuộc!
Điểm thú vị là Mourinho vẫn giữ nhà riêng ở London, nơi ông từng gắn bó 7 năm với Chelsea và Tottenham. FIFA Days không bóng đá? Không vấn đề! Mourinho có thể tận hưởng không khí thể thao bằng một cách "cứng" hơn - theo đúng nghĩa đen của từ này.
Bên cạnh Jose Mourinho, Richarlison - tiền đạo của Tottenham - cũng góp mặt tại sự kiện. Cầu thủ 27 tuổi hiện đang dưỡng thương nên vắng mặt trong đợt triệu tập lên đội tuyển Brazil lần này. Nhưng việc anh chọn "tịnh dưỡng" bằng cách đi xem những cú đấm trên sàn đấu UFC khiến fan hơi ngạc nhiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận